Shen Guangling (đã đổi tên) từng là sinh viên xuất sắc, được tuyển thẳng vào chương trình tiến sĩ của Đại học Nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện người đàn ông ngoài 30 tuổi sống khép kín tại quê nhà ở tỉnh Hồ Nam và mọi chi phí sinh hoạt đều do cha mẹ trang trải bằng tiền lương hưu.

Theo ông Shen Xiaojie, cha của Guangling, con trai từng được người dân địa phương gọi là "thần đồng". Trong thời gian học tiến sĩ, Guangling ban đầu theo học với một giáo sư hướng dẫn có uy tín. Sau khi chuyển sang làm việc với giáo sư hướng dẫn mới, anh bắt đầu gặp bế tắc trong quá trình thực hiện luận văn.

Nhận thấy con trai có biểu hiện bất ổn về tâm lý, gia đình đã đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Guangling mắc chứng rối loạn lo âu.

Sau đó, Guangling bỏ dở việc học và trở về quê. Gia đình từng xin cho anh làm trợ lý giám đốc tại một công ty nhưng anh nhanh chóng nghỉ việc. Theo lời người cha, Guangling cho rằng trình độ học vấn của các đồng nghiệp quá thấp nên không thể hòa hợp.

1-1782783804.jpg
Từng được gọi là "thần đồng", người đàn ông bỏ học tiến sĩ ở tuổi ngoài 30 rồi sống "ăn bám" cha mẹ suốt 6 năm trời. Ảnh: Tianjin news

Trong suốt 6 năm qua, Guangling gần như cắt đứt mọi mối quan hệ xã hội. Dù sống cùng nhà, hai cha con hiếm khi trò chuyện với nhau.

Mỗi khi gia đình nhắc đến những khó khăn đang phải đối mặt, Guangling cho rằng bản thân vẫn đang "cống hiến cho xã hội" bằng cách sử dụng kiến thức để viết các bản đề xuất gửi chính quyền địa phương. Mẹ anh, bà Han Xue, cho biết gia đình đã nhiều lần khuyên bảo nhưng không có kết quả.

Câu chuyện của Shen Guangling thu hút sự chú ý sau khi kênh truyền hình Đô thị Hồ Nam ghi nhận cuộc sống của anh vào cuối tháng 6.

Bình luận về vụ việc, tờ Dương Thành Vãn BáoPhong Mang Tân Văn cho rằng đây là minh chứng cho áp lực tâm lý trong quá trình đào tạo tiến sĩ, đặc biệt ở lĩnh vực khoa học xã hội tại Trung Quốc. Theo hai tờ báo, các nghiên cứu sinh phải đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về công bố khoa học, cơ chế phản biện nghiêm ngặt và cảm giác hoài nghi bản thân kéo dài. Khi tâm lý sụp đổ, nhiều người lựa chọn cách né tránh thực tại để tự bảo vệ mình.

Vụ việc cũng tạo ra nhiều tranh luận về phương pháp giáo dục gia đình. Một số ý kiến cho rằng cha mẹ nên giảm bớt kỳ vọng để con cái có cơ hội "hạ cánh" an toàn khi gặp thất bại. Trong khi đó, một bộ phận khác nhận định đây là hệ quả của mô hình giáo dục quá chú trọng thành tích, khiến nhiều học sinh giỏi thiếu kỹ năng sống và khả năng đối diện với những cú sốc trong cuộc sống.

Sau cuộc trò chuyện với phóng viên, Shen Guangling đã đồng ý đến Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Hồ Nam để điều trị và bày tỏ mong muốn "sẽ làm lại để cha mẹ có cuộc sống tốt hơn".

Theo Người Đưa Tin