Từ thói quen ăn uống để giải tỏa tâm lý, một chàng trai ở Trung Quốc tăng cân lên tới 250 kg, phải ngủ ngồi, đi nghiêng mới qua được cửa và cần nhiều người hỗ trợ khi di chuyển. Sau khi cha qua đời, anh quyết định phẫu thuật thu nhỏ dạ dày để bắt đầu hành trình giảm cân.

Han Panghu (tên đã được thay đổi), 28 tuổi, sống tại thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), từng có thời điểm nặng tới 250 kg. Hành trình tăng cân kéo dài nhiều năm khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn, từ việc đi lại khó khăn đến mất khả năng ngủ nằm như bình thường.

Theo Sina, Panghu có thân hình mập mạp từ nhỏ và đến năm cuối trung học phổ thông đã nặng khoảng 120 kg. Dù thừa cân, anh vẫn có thể vận động, chạy nhảy và sinh hoạt bình thường.

Mọi chuyện thay đổi sau khi gia đình liên tiếp gặp biến cố. Panghu rơi vào trạng thái trầm cảm và bắt đầu tìm đến đồ ăn như một cách giải tỏa cảm xúc.

Anh cho biết mỗi khi buồn, bản thân thường ăn thật nhiều và uống nước ngọt để cảm thấy dễ chịu hơn. Theo thời gian, việc ăn uống mất kiểm soát dần trở thành thói quen. Sau một chấn thương ở lưng khiến anh không còn đi làm, Panghu gần như chỉ ở nhà và rất ít vận động.

2-1784605991.jpg
Việc ăn quá nhiều trong thời gian dài kết hợp ít vận động khiến cân nặng của Han Panghu tăng nhanh. Ảnh: Sina.

Xúc xích nướng, gà rán, hamburger và trà sữa là những món ăn yêu thích của anh. Mỗi lần ăn, Panghu có thể dùng hết 10 cây xúc xích nướng, khoảng một cân cơm trắng cùng một bát thức ăn lớn và uống hết một chai nước ngọt có ga. Việc ăn quá nhiều trong thời gian dài kết hợp ít vận động khiến cân nặng của anh tăng nhanh.

Chỉ sau hơn 8 năm, Panghu đạt mức 250 kg. Tình trạng béo phì nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày. Anh phải nghiêng người mới đi qua được cửa, chỉ đi khoảng 80 m đã thở dốc và phải ngồi ngủ trên ghế sofa suốt đêm vì khó thở khi nằm.

Ngoài ra, vùng bụng của Panghu còn xuất hiện tình trạng phù tĩnh mạch bạch huyết. Gia đình phải đặt riêng một chiếc xe lăn cỡ lớn và cần ba người cùng hỗ trợ mới có thể đưa anh đi khám bệnh. Dù từng nhiều lần cố gắng giảm cân, anh đều thất bại vì không thể kiểm soát cơn thèm ăn.

Đầu năm 2025, cha của Panghu đột ngột qua đời. Lời trăn trối mong con trai giảm cân để có cuộc sống tốt hơn trở thành động lực giúp anh quyết định điều trị béo phì bằng phẫu thuật.

3-1784605991.jpg
Các bác sĩ phẫu thuật thu nhỏ dạ dày cho chàng trai 28 tuổi ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Sina

Trước ca mổ, Panghu tham gia trại huấn luyện trong nửa năm và giảm cân xuống còn 220 kg nhằm đảm bảo an toàn cũng như cải thiện chức năng tim, phổi. Ngày 29/5, các bác sĩ Cao Yuqing và Gao Chengye thuộc Trung tâm Béo phì và Bệnh chuyển hóa, Bệnh viện Số 1 Hàm Đan đã thực hiện thành công ca phẫu thuật thu nhỏ dạ dày hình ống qua nội soi cho anh.

Theo các bác sĩ, phương pháp này giúp thu hẹp thể tích dạ dày, đồng thời loại bỏ phần mô tiết hormone ghrelin - loại hormone tạo cảm giác đói - qua đó giảm cảm giác thèm ăn.

Sau phẫu thuật, Panghu cho biết chỉ ăn nửa gói mì đã thấy no và không còn cảm giác đói dữ dội như trước. Sau khoảng một tháng rưỡi, cân nặng của anh giảm còn 196 kg. Anh đã có thể nằm ngủ bình thường và tự đi dạo dưới sân nhà. Mục tiêu tiếp theo của Panghu là giảm xuống khoảng 125 kg, sau đó cắt bỏ phần da thừa để đưa cân nặng về khoảng 120 kg và trở lại cuộc sống bình thường.

Theo Người Đưa Tin