Tưởng ngoại tình tinh vi qua mắt được vợ, anh chồng ê chề nhận trái đắng
Chồng dùng chiêu thức tinh vi ngoại tình hi vọng vợ sẽ không phát hiện, ai ngờ cô vợ lại còn cao tay hơn.
Có những anh chồng ngoại tình và không muốn chuyện xấu của mình bị bại lộ nên đã làm đủ chuyện để che đậy. Một trong những việc đó là dùng tin nhắn để giấu chứng cứ lăng nhăng của mình. Và mới đây là một câu chuyện đúng phải gọi là rất tinh vi. Anh chồng này thay vì lưu số điện thoại là "sếp lớn", "ông Đ.", bà này cô nọ thì lại lưu tên số điện thoại là "bộ y tế".
Cô vợ có tên K.T đã vô cùng đau khổ vì tin nhắn che đậy của chồng. Chẳng có người vợ nào có thể vui được khi phát hiện chồng mình có bồ nhí bên ngoài và quyết định "bóc phốt", hi vọng là bài học khiến chị em nhận ra thói lăng nhăng của chồng mình.
Chồng lưu tin nhắn tin vi hòng thoát tội ngoại tình
Cụ thể, theo như đoạn clip chính chủ chia sẻ thì trong lúc chồng ngủ, điện thoại của anh báo có tin nhắn từ "Bộ_Y_Tế". Song thay vì 1, anh chồng này nhận được hẳn 3 tin nhắn.
Bằng chứng phát hiện chồng ngoại tình, cô nhân tình còn đang có bầu
Tuy nhiên, điều khiến chị vợ nghi ngờ hơn cả chính là chi tiết "Bộ_Y_Tế" gửi tin nhắn qua iMess - một tính năng chỉ những người sử dụng iPhone hoặc các thiết bị nhà Apple mới có thể sử dụng.
Điều khiến người vợ sốc hơn không phải là chuyện anh chồng có bồ mà cô bồ này đã có thai. Bức ảnh cô ta gửi kèm que thử thai hai vạch.
Đau khổ hơn là cô bồ đã có thai
Tình thế này thực sự khiến vợ đau đầu, không biết nên làm thế nào. Còn anh chồng được phen méo mặt. Không biết cuộc hôn nhân này sau khi bị lộ tẩy bằng chứng ngoại tình sẽ đi về đâu nhưng sẽ là một bài học cho người chồng này nói riêng và các anh chồng lăng nhăng nói chung.
Đây không phải là lần đầu tiên đấng mày râu lợi dụng tin nhắn để che đậy chuyện xấu của mình. Nhiều người còn lưu số của nhân tình bằng số tổng đài, số của công ty, của doanh nghiệp...
Đàn bà đã hi sinh quá nhiều cho gia đình, chồng con, đàn ông đừng vì một phút ham của lạ mà biến mình thành kẻ đồi bại (Ảnh minh họa)
Có vợ mà không chung tình, chỉ nghĩ chuyện ngoại tình lăng nhăng, chắc chắn sẽ có ngày bại lộ. Đừng hi vọng có vợ mà vẫn có bồ, chu toàn với cả hai người. Sự tham lam của đàn ông chính là nguồn cơn giết chết cuộc hôn nhân đang vốn yên ổn.
Đàn bà đã hi sinh quá nhiều cho gia đình, chồng con, đàn ông đừng vì một phút ham của lạ mà biến mình thành kẻ đồi bại trong mắt người thân, gia đình, khiến con cái khổ sở.
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
22 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
24 phút trước
-
34 phút trước
-
34 phút trước
-
35 phút trước
-
55 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước