Tuyên bố chỉ lấy chồng thu nhập 300 triệu/tháng, cô gái bị cư dân mạng chửi sấp mặt
Thẳng thắn nhé, anh sẽ phải kiếm 65.000 RM mỗi tháng nếu muốn lấy vợ và nuôi sống một gia đình 3 người.
Sinh viên mới tốt nghiêp ra trường thường phải mất một khoảng thời gian nộp hồ sơ các nơi, long đong lận đận phỏng vấn khắp chốn rồi mới tìm được công việc ổn đinh, mức lương kha khá. Ở Malaysia, một người mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi trường đại học trung bình sẽ kiếm được khoảng 2.500 RM (khoảng 12,3 triệu đồng). Một số người sẽ tạm hài lòng với điều đó, nhưng một số khác thì sẽ phải kỳ vọng nhiều hơn, như trường hợp của cô gái đăng tin tuyển chồng dưới đây chẳng hạn.
Cụ thể, một nick Facebook có tên là Kelly mới đây đã đăng đàn tuyển chồng với tiêu chí đầu tiên và duy nhất là người đó hãy đáp ứng khoản lương 1 tháng là 65.000 RM (khoảng 336 triệu đồng). Cô nàng thậm chí còn liệt kê chi phí hàng tháng dành cho bản thân để chứng minh rằng chồng nhất định phải kiếm ra bằng ấy tiền thì mới có thể đảm bảo được cuộc sống.
Cô gái có tên Kelly đăng đàn tuyển chồng thu nhập khủng khiến dân mạng xôn xao.
Cô ấy đã viết như thế này:
Thẳng thắn nhé, anh sẽ phải kiếm 65.000 RM mỗi tháng nếu muốn lấy vợ và nuôi sống một gia đình 3 người. Bởi vì sao? Hãy xem bảng tổng hợp dưới đây:
Bảo hiểm cho 3 người: 6.700 RM (35 triệu)
Trả góp mua xe: 6.500 RM (33,6 triệu)
Tiền xăng cộ: 2.300 RM (11,9 triệu)
Tiền thuê nhà: 1.900 RM (9,8 triệu)
Hóa đơn điện nước: 1.200 RM (6,2 triệu)
Chi phí ăn uống: 2.700 RM (13,9 triệu)
Tiền điện thoại: 600 RM (3,1 triệu)
Quà cáp bố mẹ vợ: 400 RM (2 triệu)
Chi phí phát sinh hàng ngày: 7.000 RM (36 triệu)
Tiền tiết kiệm cho học tập: 440 RM (2,2 triệu)
Nếu một người đàn ông không kiếm đủ 65.000 RM mỗi tháng thì làm sao có thể cưới vợ được?
Cận cảnh bảng thống kê thu chi của cô gái trẻ dù chưa được làm lễ cưới với chàng trai nào.
Sau khi thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều, một người cho rằng khoản chi cho việc mua xe trả góp kia là quá nhiều và lãng phí: "Gia đình 3 người như nhà các bạn thì chỉ nên dùng xe ô tô điện là tiết kiệm nhất, liệu có phải bạn muốn mua siêu xe Lamborghini hay không. Còn nữa, tại sao lại phải thuê nhà đắt thế kia trong khi tất cả những gì bạn làm chỉ là ở nhà ăn chơi?"
Có vẻ hơi nặng lời nhưng một người khác cũng mắng cô gái kia về khoản tiền quà cáp cho bố mẹ vợ, rằng tại sao anh chồng phải làm nai lưng ra để biếu lại bố mẹ đẻ của vợ khoản tiền 400 RM, trong khi cô vợ chẳng góp sức tí nào. Điều này quả thực là không công bằng đối với một người đàn ông.
Quả thực, với số tiền chi ra mà Kelly thống kê ở đây thì không cần anh chồng phải kiếm được nhiều tiền đến thế. Phải chăng, cô ấy muốn có khoản tiền tiền kiệm hàng tháng thuộc hàng "khủng" cho tương lai nên mới yêu cầu ngặt nghèo như vậy?
Sau khi bị đấu tố trên mạng xã hội, cô gái Kelly đã vội vã chỉnh sửa lại bảng thống kê chi tiêu của mình. Một số hạng mục được giảm đi đáng kể nhưng khoảng tiền quà cáp cho bố mẹ lại tăng đột biến. Tuy nhiên, cô nàng vẫn kiên quyết giữ quan điểm đàn ông phải thu nhập 65.000 RM một tháng thì mới lấy được vợ.
Kelly lập tức chỉnh sửa lại tiêu chuẩn chọn chồng sau khi bị chỉ trích.
Bảo hiểm cho 3 người: 670 RM (3,5 triệu)
Trả góp mua xe: 650 RM (3,36 triệu)
Tiền xăng cộ: 230 RM (1,19 triệu)
Tiền thuê nhà: 190 RM (0,9 triệu)
Hóa đơn điện nước: 1.200 RM (6,2 triệu)
Chi phí ăn uống: 2.700 RM (13,9 triệu)
Tiền điện thoại: 600 RM (3,1 triệu)
Quà cáp bố mẹ vợ: 2.300 RM (11,8 triệu)
Chi phí phát sinh hàng ngày: 7.000 RM (36 triệu)
"Không biết với số tiền hơn 300 triệu thu nhập mỗi tháng mà chỉ chi có bằng kia thì sao cô ấy không giảm bớt tiêu chuẩn của mình xuống cho dễ lấy chồng nhỉ?", một bạn nam bình luận. Theo nhận định của nhiều người, cô gái này đúng là khó hiểu khi đăng đàn lên như vậy. Chẳng hay Kelly có cú sốc gì về tâm lý liên quan đến tiền hay không mà lại hành động như vậy nữa.
Không biết Kelly đã có bạn trai chưa, và nếu có rồi thì trong trường hợp này không biết anh ấy sẽ trả lời thế nào, và trong trường hợp chưa có thì không biết có chàng nào dám bén mảng lại gần cô nữa hay không. Quả thật, kén chồng kiểu này đúng là lợi bất cập hại quá, khi thành quả chưa thấy đâu mà phiền phức thì đã gặp đủ rồi.
Theo Trí thức trẻ
-
3 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
8 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
19 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
Tin tức mới nhất
-
0 phút trước
-
10 phút trước
-
12 phút trước
-
13 phút trước
-
27 phút trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước