Tuyên bố 'đắng chát' của chồng sau khi bị vợ vạch tội ngoại tình
“Vấn đề của em là em đã định nghĩa sai từ chung thủy. Em nghĩ đàn ông chung thủy là không bao giờ lên giường với ai khác ngoài vợ mình...” – chồng chị thuyết giảng.
Ngồi trên chiếc taxi bám theo chồng, tim chị như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân run lên từng cơn. Lần đầu tiên sau 7 năm chung sống, chị đã phải làm một việc chỉ mới được nghe người khác kể lại: đi bắt gian chồng ngoại tình.
2 tháng trước, chị bắt đầu thấy chồng có vài dấu hiệu lạ. Anh có những tin nhắn, cuộc gọi khả nghi nhưng khi chị lén kiểm tra thì tất cả đều bị xóa sạch sẽ. Facebook, email của anh cũng cài mật khẩu.
Có lần chị đòi anh đưa mật mã, thì một hồi lâu sau anh mới đưa, lúc chị vào đã trống trơn chẳng còn gì trong mục tin nhắn. Thậm chí có lần, buổi tối anh về nhà, chị còn ngửi được mùi nước hoa phụ nữ trên người anh. Song anh chống chế rằng đồng nghiệp trong công ty đi ăn uống, có lẽ ngồi gần nhau nên bị lây mùi.
Ngoài những chuyện đó ra, anh vẫn yêu thương, quan tâm vợ con, không hề xao lãng gia đình. Vài người có kinh nghiệm bảo chị, mắt không thấy thì tim không đau, miễn về nhà anh vẫn tử tế với vợ con là được. Có người lại khuyên chị phải tìm hiểu tới tận cùng sự thật để biết tình cảm chồng dành cho mình hiện tại còn bao nhiêu hay tất cả chỉ vì cái nghĩa.
Cuối cùng, không thể chịu nổi sự giày vò ngày này qua ngày khác với suy nghĩ anh ở đâu đó đang nồng nàn với người đàn bà khác, chị đã thuê người theo dõi chồng. Tin tức chị nhận về, đích xác chồng chị đang ngoại tình. Và hôm nay, anh với người phụ nữ kia chuẩn bị lần nữa vào khách sạn, chị được báo trước để tới bắt tận tay.
Chị hỏi lễ tân số phòng của anh – người vừa vào trước chị chưa đầy 10 phút. Hai em lễ tân cứ thế nhìn nhau. Phải đến khi chị xưng là vợ anh và trình bày hoàn cảnh, một em mới vội chạy đi trước, còn em kia lúi húi kiểm tra gì đó bảo chị đợi một chút.
Chị nào nghi ngờ gì, tới khi lên phòng anh, gõ cửa, và anh đĩnh đạc ra mở cửa chị mới giật mình biết mình vừa bị dắt mũi, anh hẳn đã dặn dò trước nhân viên mật báo cho mình trong trường hợp này rồi. Phòng anh trống trơn, chẳng có người phụ nữ nào cả, trong khi vừa nãy chính mắt chị thấy anh cùng cô ta xuống taxi bước vào đây.
Anh quần áo chỉnh tề, thản nhiên bảo chị: “Anh thấy hơi mệt trong người nên vào đây định bụng nghỉ một lát. Sao em biết được mà tới tận đây tìm anh thế?”. “Đến nước này mà anh còn chối? Anh tưởng tôi không bắt được tận tay các người trên giường thì có nghĩa là anh vô tội ư?”, chị gằn từng chữ, rồi ném ra xấp ảnh chụp anh với nhân tình hẹn hò nhau ở quán ăn, quán café, tất nhiên không thiếu cảnh 2 người cùng vào khách sạn.
“Em theo dõi anh?”, anh hỏi lại chị. Chị cười cay đắng: “Phải, nếu không theo dõi sao tôi biết được mình đang bị phản bội, chồng mình đã có nhân tình bên ngoài từ đời nào rồi!”. Anh im lặng một lát, rồi đứng dậy bảo chị: “Về nhà đã, có gì về nhà nói. Ở đây không phải chỗ nói chuyện”. Chị chẳng còn chút sức lực nào, để mặc anh đưa về nhà.
Về nhà, anh săn sóc pha cho chị cốc nước cam, đợi chị uống xong, đã bình tĩnh lại, anh mới chậm rãi nói: “Anh có thể khẳng định với em một điều, dù anh có làm gì bên ngoài thì anh cũng không bao giờ bỏ gia đình. Đàn ông mà em. Từ trước anh đối xử với em thế nào, anh cũng chẳng phải kẻ ngu dại vì những cuộc vui mà bỏ vợ con, hay mang tiền trong nhà đi cho bồ nhí, điều này em có thể yên tâm”.
Chị nghe anh nói thế thì “xù lông nhím”, lớn tiếng: “Ý anh là tôi nên nhắm một mắt mở một mắt cho anh ngoại tình, miễn anh vẫn về nhà là được?”. Sao anh có thể thản nhiên đề nghị chị “chung chồng” với người khác như vậy? Cuộc sống hôn nhân, tình cảm vợ chồng chẳng phải luôn đề cao sự chung thủy ư? Một người chồng không chung thủy như anh còn xứng đáng để vợ tôn trọng, con cái học tập noi theo nữa không?
“Vấn đề của em là em đã định nghĩa sai từ chung thủy. Em nghĩ đàn ông chung thủy là không bao giờ lên giường với ai khác ngoài vợ mình? Điều đó chỉ là lí thuyết suông thôi. Áp dụng vào thực tế, anh cá là không người đàn ông nào làm được như vậy cả.
Đàn ông chung thủy thật ra chỉ là đàn ông “ăn vụng biết chùi mép” em ạ! Chỉ cần trong lòng anh ta, vợ vẫn là số 1, không để vợ biết những chuyện mình làm bên ngoài, vẫn yêu thương vợ con, thế là chung thủy rồi. Hay như phụ nữ các em thường nói ấy, mắt không thấy thì tim không đau. Em nên sửa đổi lại quan niệm của mình đi, sống mới vui vẻ thoải mái được”, anh thuyết giảng cho chị định nghĩa về chung thủy.
Đúng là nếu chị coi như không biết những chuyện anh làm bên ngoài, không cần phải tìm mọi cách để bới móc chúng ra, thì quả thật anh vẫn là người chồng, người cha tốt. Chị hoang mang tột cùng, lẽ nào chị đã sai rồi, hay chị yêu cầu quá cao, chị cứ bắt anh phải mặc một cái áo không hề vừa?
Theo Trí thức trẻ
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước