
Ngày Thất Tịch hằng năm vốn gắn liền với câu chuyện Ngưu Lang – Chức Nữ, đôi tình nhân chỉ gặp nhau một lần trên cầu Ô Thước.
Nhưng ở thời hiện đại, Thất Tịch không chỉ là ngày của tình yêu lãng mạn, mà còn trở thành dịp để giới trẻ “thả thính” cực duyên. Một câu nói ngắn gọn, vừa ngọt ngào vừa bắt trend có thể là “cú chạm” đầu tiên khiến đối phương rung động.
Thất Tịch 2025, thay vì ngồi yên chờ duyên, hãy thử gửi đi vài câu thả thính đáng yêu – biết đâu bạn sẽ có một “cuộc hẹn định mệnh” ngay trong ngày đặc biệt này.

Những stt thả thính hay nhất trong ngày Thất Tịch
- Nắng đã có mũ, mưa đã có ô. Còn Thất tịch này, anh đã có ai chưa?
- Wifi có thể yếu, nhưng tình cảm em dành cho anh thì full vạch.
- Trời đổ mưa rồi sao anh chưa đổ em?
- Cây đa, bến nước, sân đình. Em ăn chè đậu đỏ mà vẫn một mình anh ơi.
- Nếu ngoài kia nhiều bão tố, thì về đây với em.

- Ngưu Lang – Chức Nữ chỉ gặp nhau một năm một lần. Còn anh có muốn mỗi ngày mình đều gặp nhau không?
- Nghe nói anh thích uống trà. Nhà em có ấm, anh có chén không?
- Anh kia đi đứng thế nào. Năm lần bảy lượt ngã vào tim em.
- Hàng cây nói với lề đường. Mỗi khi đổ lá là thường nhớ nhau.
- Ngưu Lang chờ Chức Nữ một năm, em chỉ muốn chờ anh một đời.
- Thất Tịch này em không cần Netflix, vì phim hay nhất là ánh mắt anh.
- Anh có thể cho em mượn một tấm ảnh không? Em cần update người yêu mới.

Những stt cho người tâm trạng trong ngày Thất Tịch
- Những nỗi nhớ kéo nhau ùa về trong phút chốc, để rồi chực tràn như những ngày tháng 7 mưa ngâu…
- Tháng 7, xin đừng đi hoang để tim ngoan lặng lẽ.
- Có ngày Thất Tịch nào không mưa? Có tình yêu nào không trải qua nhiều đau đớn.
- Tháng 7 tặng những cơn mưa cho đời như một cách ban ơn.
- Mưa làm ướt mắt kẻ si tình. Hay mưa làm ướt lòng người tương tư?

- Tình yêu là cơn mơ với nụ cười. Là giọt nước mắt với những điều đã qua...
- Cái đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình. Cái tình nằm trong đôi mắt kẻ cô đơn.
- Dự báo thời tiết báo mưa rải rác. Một vài con tim tan nát đâu đây.
- Một hôm mưa gió trái trời. Những kẻ gắn bó chợt rời xa nhau.

Mount
Theo Thương Trường