Tuyệt chiêu kiểm tra để biết chính xác độ chung thủy của chàng
Dưới đây là một vài mẹo nho nhỏ để bạn kiểm tra xem anh ấy có thực sự chung thủy với mình hay không.
Trong tình yêu, không có điều gì tồi tệ bằng việc bị phản bội. Khi điều đó xảy ra, chắc chắn chúng ta sẽ đều rất đau khổ. Dưới đây là một vài mẹo nho nhỏ để bạn kiểm tra xem, anh ấy có thực sự chung thủy với mình hay không
Ghé thăm bất ngờ
Việc đến thăm anh ấy không báo trước sẽ là một bài kiểm tra nhỏ nhỏ để giúp bạn phát hiện xem chàng có gì khuất tất sau lưng mình hay không. Có thể hai bạn vừa cúp điện thoại, anh ấy nói đang ở nhà, ở chỗ làm... Bạn hãy tìm một cớ ghé thăm thật khéo léo để kiểm chứng xem lời anh ấy nói có đúng hay không? Nếu như nhiều lần thực tế không như những gì anh ấy vừa chia sẻ với bạn, hãy nghĩ về khả năng bạn đang bị lừa dối.
Điện thoại bất chợt
Tương tự như cách ghé thăm bất ngờ, điện thoại vào một giờ không cố định, bất chợ sẽ là 1 phương pháp nữa để bạn kiểm chứng độ chung thủy của chàng trai mà mình yêu.
Nếu như lần nào bạn gọi bất thường anh ấy cũng không nghe máy hoặc nghe bằng một giọng điệu thảng thốt, sợ hãi... hãy lưu ý một chút về người đàn ông của mình.
Tham gia vào cuộc vui có bạn bè của anh ấy
Hãy đưa ra lời đề nghị được đi cùng anh ấy trong những cuộc gặp gỡ trốn đông người như bạn bè; đồng nghiệp... Nếu như anh ấy chỉ có mình bạn, chắc chắn chàng sẽ rất tự tin để dẫn bạn đi cùng. Ngược lại, nếu anh ta bắt cá nhiều tay thì sẽ lảng tránh, sợ hãi khi công khai tình cảm với bạn. Anh ta sợ việc đưa bạn đi cùng sẽ làm bại lộ việc anh ta không chỉ có bạn là người yêu.
Anh ấy không giấu giếm điện thoại của mình
Khi họ không có mối quan hệ nào khác ngoài bạn, anh ấy chẳng có gì phải lo sợ việc bạn nghe hộ điện thoại hoặc đọc hộ một tin nhắn bất ngờ gửi đến. Thái độ của anh ấy luôn thoải mái, tự tin trước mặt bạn khi nghe điện thoại.
Anh ấy chưa từng phản bội
Quá khứ có thể một phần nào đó nói lên con người anh ấy ở hiện tại. Nếu như người đàn ông bạn từng yêu vốn dĩ từng là kẻ lăng nhăng, phản bội thì bạn cũng nên cẩn thận một chút. Nếu bạn lo lắng, hãy thử tìm hiểu một chút về các mối quan hệ trong quá khứ của chàng và nó có thể sẽ khiến bạn yên lòng hơn.
Tuy nhiên, tất cả những cách kiểm tra này chỉ là biện pháp tình thế. Điều quan trọng vẫn là nhìn vào cách anh ấy đối xử với bạn để biết anh yêu bạn đến đâu. Đừng quá lạm dụng những cách kiểm tra này, thay vào đó hãy dùng trái tim để cảm nhận nếu không muốn cho niềm tin của hai bạn bị lung lay khi bạn nghi ngờ người ấy quá nhiều.
Quý Phi
Theo Vietnamnet
-
0 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước