U70 cưới mối tình đầu thời học trò, 40 năm chỉ thích gọi nhau bằng tên
Sau 40 năm, tình yêu học trò giờ đây đã thăng hoa thành niềm hạnh phúc gia đình.
Mối tình học trò kéo dài hơn 4 thập kỷ
Ông Lê Trung Dũng (64 tuổi, ở Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Thanh Hà (64 tuổi) đã kết hôn 40 năm và có 2 người con. Chuyện tình kéo dài từ thời học trò đến khi trưởng thành, kết hôn, sinh con của hai ông bà khiến nhiều con cháu ngưỡng mộ.
Trước đây, ông Dũng - bà Hà học chung lớp cấp III trường Tây Sơn, Hà Nội. Khi đó ông Dũng đang làm lớp trưởng, thầm để ý tới cô bạn học xinh xắn nhưng vì ngại nên ông không dám tiếp cận. Nhà bà Hà hồi ấy ở khu tập thể bưu điện Đống Đa, ông Dũng hay lấy cớ để sang gặp bà, khi thì qua mượn tập vở, khi thì vào nhờ rửa tay.
Bà Hà là mối tình đầu của ông Dũng trong những năm học cấp III
Năm 18 tuổi, ông Dũng thi đỗ Đại học Kỹ thuật Quân sự (hiện là Học viện Kỹ thuật Quân sự) rồi đi nhập ngũ. Ông vẫn tiếp tục theo đuổi bà Hà qua những cánh thư gửi từ đơn vị về. Còn bà Hà khi đó được nhiều chàng trai để ý nên vẫn chẳng hề mảy may để ý tình cảm từ phía ông Dũng.
"Tôi nhớ Tết năm đó ông đến nhà tôi, thấy mấy bạn trai đến phụ giúp nhà tôi rửa lá, vo gạo, chuẩn bị nấu bánh chưng. Ông tỏ vẻ 'hình sự' lắm. Nhưng lúc đó cả hai cũng chưa nói lời gì chính thức với nhau nên tôi vẫn mở cửa đón chào tất cả các bạn để 'lựa chọn'. Hà Nội ngày Tết thường có cắm cành táo dài treo bên cạnh bàn thờ để lấy lộc. Cứ bạn nào về, tôi đều cắt cho một cành táo", bà Hà kể.
Đến lượt ông Dũng nhận cành táo, trên đường đi ra cổng để về, ông ngắt táo thả xuống dọc hai bên đường. Mấy hôm sau, ông viết thư cho bà, trong đó giải thích: "Chắc ngày hôm ấy Hà ngạc nhiên, không vui khi mình ngắt hết táo thả rơi xuống đất. Trái táo rơi không phải theo lực hút của định luật Newton mà mình muốn thả trái táo đó để ươm mầm cho một tình yêu sau này". Bà Hà đã đọc đi đọc lại từng câu từng chữ trong cánh thư đó, lòng vui rộn ràng.
Khi đã biết rõ tình cảm của cả hai dành cho nhau, bà Hà hồi âm thư cho ông Dũng thường xuyên hơn, viết riêng bằng mực tím vì muốn gìn giữ sự lãng mạn. Bà cũng không nghĩ ông Dũng học kỹ thuật như vậy hóa ra lại rất tình cảm. Sau này bà mới biết ông thường âm thầm viết nhật ký, trong đó tả cô bạn cùng lớp năm nào với hai bím tóc xinh xinh, dáng mảnh khảnh, nước da trắng.
Ông Dũng - bà Hà sau 40 năm kết hôn
Xưng tên ngọt ngào suốt 40 năm
Trước khi kết hôn, bà Hà từng bị mẹ ông Dũng phản đối vì nghĩ rằng "lấy con gái bằng tuổi sẽ không tôn trọng chồng.
Nhớ có lần vô tình gặp mẹ ông Dũng trên phố, bà Hà khi đó bị cận nên không nhận ra. Vô tình hôm ấy lại trở thành ấn tượng không tốt với mẹ chồng tương lai.
"Bà đi ngược chiều tôi, tôi ngoái lại nhìn mơ hồ, nếu bà rẽ vào đúng nhà ông thì chắc là mẹ ông rồi. Tôi đến ngã tư ngoái lại xem cho chắc, cùng lúc ấy bà cũng ngoái lại nhìn. Tôi căng thẳng, hồi hộp lo lắng, chỉ lắp bắp nói 'cháu chào bác ạ', mặt tái đi", bà Hà nhớ lại.
Sự việc khiến mẹ ông Dũng lầm tưởng bạn gái của con có sức khỏe kém, bà dặn ông: "Thôi con ạ, không quen với yêu đương gì. Nó yếu sức khỏe lắm, mẹ gặp mà nó thở hổn hển, mặt tái xanh xám". Sau này, ông Dũng phải làm cuộc "cách mạng" tư tưởng, dần dần thuyết phục mẹ.
Gia đình sum vầy đông thành viên
Năm 1982 ông Dũng ra trường, năm 1983 tổ chức đám cưới. Bạn học cũ năm xưa đến chúc phúc rất đông, bởi hai ông bà là cặp đôi đầu tiên trong lớp nên duyên với nhau.
Năm 1984, 1991, bà Hà lần lượt sinh hai con trai. 40 năm hôn nhân, tình cảm của hai vợ chồng vẫn khăng khít, gắn bó. Gia đình ông chào đón thêm hai nàng dâu và 4 cháu nội. Lên chức ông, chức bà, nhưng bà Hà - ông Dũng vẫn thường xưng tên, gọi nhau ngọt ngào.
Kỷ niệm 40 năm đám cưới, bà gửi lời nhắn nhủ tới ông: "Hà muốn nói với Dũng, cảm ơn Dũng đã cho Hà bờ vai nương tựa khi mệt mỏi, luôn động viên Hà làm điều Hà thích. Giờ đây khi đã 64 tuổi, Dũng vẫn là người đầu bếp chăm lo sức khỏe cho hai ta. Cảm ơn bạn trai thương yêu của tôi nhiều nhiều".
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
1 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
15 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
17 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
23 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
34 phút trước
-
48 phút trước
-
54 phút trước
-
55 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước