Về ăn Tết bất ngờ, khóc òa phút đoàn tụ của du học sinh và bố mẹ
Quà nào bằng gia đình sum vầy, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên.
Tết là dịp để cả gia đình được sum vầy, các thành viên quây quần lại với nhau chào đón năm mới. Cũng vì thế mà mỗi khi Tết đến, mong muốn lớn nhất của những người con xa xứ là được trở về nhà.
Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xúc động trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cả gia đình được đoàn tụ cùng cô con gái sau thời gian dài xa xứ.
Khoảnh khắc hạnh phúc của người con xa quê đã lâu (Clip: @thuy_lanh99)
Theo đó, cô nàng có nickname L.C từ Nhật Bản trở về ăn Tết cùng bố mẹ. Thay vì thông báo trước kế hoạch của mình, L.C âm thầm về nhà tạo bất ngờ cho cả gia đình. Để rồi đến khi bước vào nhà, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả bố mẹ và em trai đều ngỡ ngàng, không tin được vào mắt.
Hình ảnh bố mẹ lập tức đứng dậy ôm chầm cô con gái, khóc không thành tiếng khiến ai nấy cũng thấy rưng rưng, không kìm được nước mắt.
Bao cảm xúc nhớ nhung dồn nén của tất cả thành viên lúc này dường như vỡ òa vì hạnh phúc, vui mừng. Sau bao thời gian xa cách, rồi dịch bệnh căng thẳng, giờ đây họ đã có thể nhìn thấy con gái tận mặt, được ôm con vào lòng mà nở nụ cười rạng rỡ.
Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút 8 triệu lượt xem và gần 1 triệu lượt yêu thích. Ai cũng thấy ấm lòng trước cảnh cả gia đình quây quần bên nhau. Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng không khỏi nghẹn ngào, tủi thân khi không được may mắn như cô nàng trong đoạn clip.
- "Có ai xem mà tự dưng khóc như mình không?"
- "Mình mà về thì kiểu gì cũng bị mắng và cũng không ai thấy vui vẻ gì khi mình về. Có nhiều người nhà không phải là nơi để trở về"
- "Tự nhiên khóc ngon lành, thực sự rất nhớ nhà. Nhưng lại một cái tết xa nhà nữa rồi..."
- "Xem clip mà thấy chạnh lòng quá, đến cả mơ cũng thấy trở về nhà"
Hiểu được nỗi niềm của những người con xa quê, cô gái đã quyết định chia sẻ thêm đoạn clip người bố xúc động trước những dòng bình luận của cư dân mạng, có lẽ cả gia đình cũng chưa tin đây lại là sự thật.
Tết đang cận kề, ai ai cũng vất vả ngược xuôi tất bật chuẩn bị cho một năm mới, thế nhưng không phải ai cũng may mắn được trở về với gia đình.
Bởi vậy, hãy trân trọng những giây phút được quây quần bên người thân trong những khoảnh khắc quý giá như thế này.
Lem
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
7 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
10 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
19 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
21 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
37 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước