Về ra mắt, thanh niên hồn nhiên vét sạch 5 bát cơm và nửa con gà khiến nhà bạn gái khiếp vía
Sau màn mời cơm, chàng trai như lao vào cuộc ăn mà ai không nhanh người ấy mất phần, chỉ trong nháy mắt, anh đã xơi hết nửa con gà.
Vẫn có câu "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" nhưng chàng người yêu 322 ngày trong tâm sự mới được chia sẻ gần đây không khỏi khiến cô gái ngán ngẩm, tính đến chuyện chia tay vì quá vô duyên.
Trong buổi đầu ra mắt bố mẹ, mâm cơm được chuẩn bị tinh tươm, gồm thịt kho trứng, một con gà luộc, canh bí nấu sườn và rau bắp cải luộc. Sợ "con rể tương lai" mới tới chơi nhà sẽ ngại ngùng, vác bụng đói ra về nên bố cô gái xởi lởi:
- Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
- Dạ vâng ạ, cháu coi em H như người nhà lâu rồi chú. Cháu coi cô chú như người nhà luôn.
Mâm cơm mời "con rể tương lai" của nhà cô gái. (Ảnh minh họa)
Câu nói hồn nhiên của thanh niên khiến bố mẹ cô gái đứng hình mất vài giây. Ngay sau đó, chàng trai như lao vào cuộc ăn mà ai không nhanh người ấy mất phần. Trong nháy mắt, anh xơi hết nửa con gà, chẳng mời ai được miếng nào. Cơm xới lia lịa đến bát thứ 4, bố cô gái cười nói:
- Thằng này trông thế mà ăn khoẻ nhỉ?
- Cháu ở nhà phải ăn 5 – 7 bát cơm ấy ạ.
Sau 5 bát đẫy bụng, cứ tưởng anh chàng đã no lắm rồi nên mới ngồi xỉa răng. Ai ngờ, cô chỉ vừa mang hộp cherry ra mời cả nhà, anh như hổ vồ đánh chén cả hộp, chẳng phần ai được miếng nào.
"Mà cứ thế vừa ngồi xem ti vi vừa ăn, đáng nhẽ là xong thì nên đứng dậy xin phép về nhưng đây ăn hết đĩa cherry rồi mới đứng dậy:
- Ôi cháu quên mất, cháu có việc phải về bây giờ, cháu xin phép cô chú ạ.
- Ừ có việc thì đi đi kẻo muộn.
- Dạ vâng ạ.
Lúc em đưa ra, anh ấy lấy xe còn nói với em một câu:
- Cơm nhà em ngon nhờ, hôm nào cho anh ăn ké nữa nhé".
Thanh niên đánh chén nhiệt tình, không cần nể mặt ai trong ngày đầu ra mắt nhà bạn gái (ảnh minh họa)
Dù trước đó cứ lẩm nhẩm mặc đúng, sai cứ dẫn người yêu về cho bố mẹ duyệt nhưng sau buổi ra mắt, cô gái thấy bản thân sai quá rồi. Đã vậy bố còn như đổ dầu vào lửa, cười nói: "Thằng này lớn vậy mà vô tư nhỉ" khiến cô không biết giấu mặt mo đi đâu.
Bạn Trần Thanh Thảo bình luận: "Bởi bây giờ "thượng cám hạ vàng" nên thôi tôi cứ thong thả lựa chồng có tí duyên chứ như này thì chết".
"Cháu làm theo lời bác trai nói còn gì, trách gì nữa", bạn Nguyen N Tram chia sẻ.
"Cũng thường thôi, sau có vợ trước khi cưới có khi cũng phải làm quả này xem nhà gái thế nào, nhà gái nào mà đi để bụng chuyện thế này thì cũng thôi luôn là vừa", một người khác ý kiến.
An Chi
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước