Vị hoàng đế 'nghìn năm có một': Lấy cô ruột, cướp vợ của quan lại
Các nhà sử học đã coi Khang Hi là hoàng đế nghìn năm có một nhưng cũng có tin đồn rằng ông làm ra nhiều chuyện tày đình.
Hoàng đế Khang Hi 8 tuổi đăng cơ, 14 tuổi nhiếp chính, tại vị 61 năm và là vị vua có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Trong thời gian ngự trên ngai vàng của mình, ông không chỉ tiêu diệt được Ngao Bái, đánh bại Ngô Tam Quế, mà còn thu phục được Trịnh Kinh - một thế lực của nhà Minh.
Khang Hi cũng được coi là một trong những vị vua tạo nên nền móng thịnh vượng cho triều đại nhà Thanh.
Một số học giả còn gọi Khang Hi là "Thiên cổ nhất đế" (tạm dịch: Hoàng đế nghìn năm có một). Tuy nhiên, có một số nhà sử học cho rằng, Khang Hi thực ra rất háo sắc, ngay cả cô ruột của mình cũng không buông tha, ép làm phi tần. Điều này làm dấy lên những cuộc bàn luận sôi nổi của hậu thế.
Khang Hi không màng đại thần phản đối, quyết lấy cô ruột làm thiếp. (Ảnh: Baidu)
Theo cuốn Mãn Thanh Ngoại Sử có ghi chép lại, em gái hoàng đế Thuận Trị, cũng chính là cô ruột của Khang Hi, mãi chưa thành thân. Khi hoàng đế Khang Hi đăng cơ đã hạ chỉ rằng: "Hạt Ngôn chưa kết hôn, nay trẫm sắc phong làm phi tần".
Mặc dù khi đó các quan đại thần đều phản đối, nhưng Khang Hi vẫn nhất quyết lấy cô ruột của mình về làm phi tử.
Nhưng thật không ngờ, chuyện xấu xa của Khang Hi vẫn còn tiếp tục, ngay đến vợ của thần tử trong triều của mình cũng không bỏ qua. Có tin đồn rằng, một vị quan đại thần họ Trương người Hán có người vợ tên Diêu Thị nổi tiếng vô cùng xinh đẹp.
Trong một lần, trong cung tổ chức mừng thọ Hoàng Thái Hậu, Diêu Thị cũng được mời đến cung điện để tham dự yến tiệc. Theo "Mãn Thanh ngoại sử" miêu tả: Khang Hi và thái hậu đã ân cần tiếp đãi các quan đến chúc thọ, mọi người ăn uống vui vẻ, đến tận tối mới ra về. Mỗi người đều ngồi kiệu riêng về nhà.
Tuy nhiên, khi về nhà thì thần tử họ Trương đột nhiên nổi trận lôi đình. Bởi vì Diêu Thị vốn không trở về nhà, người trên kiệu chỉ là ăn mặc giống vợ ông ta nhưng lại là một người xa lạ. Việc này là như thế nào đây?
Vợ thần tử họ Trương vào cung chúc thọ hoàng thái hậu, khi về nhà bị Khang Hi đổi thành người của mình. (Ảnh: Baidu)
Vị thần tử họ Trương này chính là em trai của quan tể tướng đời vua Ung Chính Trương Đình Ngọc.
Mãn Thanh Ngoại Sử ghi lại rằng, mặc dù Trương Thị, Diêu Thị là những gia tộc nổi tiếng trong triều, tuy nhiên về việc vợ mình bị đổi thành người khác, cả hai nhà đều biết nguyên nhân nhưng sợ gặp tai họa nên không dám nói câu nào. Nghĩa là dù hai gia tộc rất khó chịu về chuyện này nhưng họ cũng không dám phản kháng lại.
Hoàng đế Khang Hi được các nhà sử học đánh giá rất cao về địa vị cũng như những việc làm ông đã làm cho nhà Thanh và Trung Hoa. Bản thân hoàng đế Khang Hi cũng luôn khẳng định mình là một hoàng đế chịu ảnh hưởng của Nho giáo sâu sắc.
Vì thế, ông mới được coi là vị hoàng đế nghìn năm có một. Nhưng, qua những câu chuyện được chép lại trong Mãn Thanh Ngoại Sử thì có thể thấy hoàng đế Khang Hi chưa chắc đã là người hoàn hảo.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
16 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
46 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước