Vị khách không mời cùng lời tố: 'Anh bỏ rơi mẹ con tôi' khiến cô vợ phải 'ra chiêu độc'
Cuộc sống gia đình vất vả, bố mẹ chồng hay cả bố mẹ em đều khuyên chồng xem xét thế nào chuyển về gần nhà mà gần vợ gần con. Anh ấy bảo rằng hết năm nay rồi tính tiếp.
Sau khi kết hôn, niềm tin yêu giữa những người trong nhà vô cùng quan trọng. Với vợ chồng, lòng tin lại càng là thứ gắn kết tình cảm, duy trì được mối quan hệ cân bằng giữa cả hai. Phải nói rằng có được sự chắc chắn ấy khiến cho hai vợ chồng dễ dàng giải quyết được nhiều sự cố.
Đầu năm đầu tháng, ai mà chẳng muốn những chuyện tốt đẹp đến với gia đình. Tuy vậy, đâu cũng có những vấn đề trong hôn nhân bất ngờ tới mức chẳng ai lường trước được. Câu chuyện của người phụ nữ dưới đây cũng như thế. Chuyện như sau:
"Ở đây chắc chẳng có ai khổ như em, gần Tết còn gặp phải chuyện không tưởng tượng nổi. Bây giờ, nhà em vẫn chưa thật sự yên ổn. Ai cũng đi ra đi vào nhòm ngó xem em thế nào nhưng em vẫn quyết tâm giữ mình bình tĩnh như thế, có gì giải quyết sau. Buồn bã thế nào cũng ăn Tết xong rồi tính tiếp.
Em và chồng cưới nhau được hơn 2 năm nay, con nhỏ được gần 1 tuổi. Chồng em đi làm công trình trong miền Nam mấy tháng mới về nhà một lần. Thậm chí năm nay vì nhiều vấn đề mà anh đi đầu năm cuối năm mới về nhà.
Cuộc sống gia đình vất vả, bố mẹ chồng hay cả bố mẹ em đều khuyên chồng xem xét thế nào chuyển về gần nhà mà gần vợ gần con. Anh ấy bảo rằng hết năm nay rồi tính tiếp.
Chồng đi làm xa xôi nhưng em cũng yên tâm bởi tháng nào đều đặn tháng ấy anh đều gửi lương về cho em gửi tiết kiệm và nuôi con. Em biết thu nhập của anh ấy nên mới không lo lắng vấn đề anh ấy trích ra nuôi 'vợ nhỏ' bên ngoài.
Ảnh minh họa.
Năm nay anh ấy về từ 20 Tết. Về nhà, chồng em cũng tuyên bố luôn sẽ không đi nữa, ở lại kiếm việc ở quê. Em và gia đình cũng mừng, nghĩ chồng vậy là ổn định rồi, thế nào cũng chẳng bằng gần nhà gần cửa.
Từ ngày anh về, nhà 3 người đoàn tụ. Hai vợ chồng sắm sanh Tết nhất, dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng một 'vị khách không mời' đến vào đêm 28 Tết khiến gia đình em lao đao.
Hôm đó cả nhà đang ăn tối thì có người gọi cổng, bố chồng em ra mở cửa. Sau một lúc không thấy bố chồng vào, ông gọi to tên chồng em làm anh chạy thẳng ra ngoài. Lúc đó em vẫn đang cho con gái ăn nên không để ý lắm.
Một lúc sau, 3 người đi vào. Theo sau chính là một người phụ nữ. Cô ta đang nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc. Em chưa hiểu chuyện gì, mặt chồng thì có vẻ lo lắng còn bố chồng em lại cau mày.
Sau một lúc, em mới hiểu ra vấn đề khiến em phải choáng váng. Cô ta tự nhận là 'vợ' của chồng em khi còn ở trong Nam. Cô ta đã sinh con cho chồng một đứa con trai. Tuy nhiên nửa tháng trước chồng em tuyên bố chia tay rồi ra Bắc.
Cô ấy cũng là người trong huyện đi làm ăn, mò mẫm cuối cùng cũng đến nhà em.
'Anh bỏ rơi mẹ con tôi, anh tuyên bố sẽ bỏ vợ cưới tôi mà bây giờ thành ra thế này à?', cô ta gào lên.
Lúc đó nhà em 'gà bay chó sủa', bố mẹ chồng không nói nên lời. Chồng em lắp ba lắp bắp cứ hỏi con cái nào, đừng vu vạ.
Người choáng váng nhất là em, tai em như ù đi, cảm giác trời đất sụp đổ. Lúc đó, người phụ nữ kia liên tục đòi chồng em chịu trách nhiệm.
Đêm 28 Tết gặp phải chuyện như thế này, các chị bảo em nên làm thế nào. Mọi thứ rối như tơ vò. Bố chồng bắt đầu điên tiết chửi chồng em ầm ĩ.
Lúc đó em quay sang hỏi chồng sự thật. Anh ấy nằng nặc nói không có con cái nào cả.
Không có con nhưng chuyện qua lại có lẽ vẫn có. Anh ta dám phản bội em như vậy nhưng đó là chuyện riêng giữa gia đình em. Em phải xử cho xong cô ả này đã. Ngoại tình lại còn đòi đến tận nhà người ta. Em hỏi luôn:
'Đứa con mà chị nói đâu rồi? Tôi sẽ bỏ tiền cho bé và chồng tôi xét nghiệm. Nếu như đúng là bố con thì lúc đó tính tiếp. Còn không phải thì chị cũng 'coi chừng' với tôi. Xưa nay chưa từng có chuyện chen chân vào nhà người ta lại còn đòi chạy đến làm ầm ĩ đâu'.
Em nói vậy, chị ta im lặng lại nhưng vẫn nằng nặc cho rằng mình và chồng em có tình cảm thật. Phải một lúc sau, chị ta mới bỏ đi.
Ảnh minh họa.
Lúc này em mới quay sang xử lý nội bộ. Em đương nhiên không tin chị ta và chồng mình trong sáng. Em hỏi, chồng em khai luôn ở miền Nam vì cô đơn nên có qua lại với cô ta một thời gian. Tuy nhiên cả hai không có con cái như cô ta vừa nói, anh chia tay thì cô ta không chịu nên mới bày trò.
Nghe xong mẹ chồng em điên quá, lao đến cho chồng một cái bạt tai vào mặt. Bố chồng nhất quyết đòi từ mặt. Em tức đến bật cười luôn và xin phép bố mẹ chồng bế con về ngoại ăn Tết.
Từ đó đến bây giờ, mấy ngày rồi em vẫn chưa nguôi ngoai được. Chồng em vẫn sang chúc Tết bố mẹ vợ. Bố mẹ em không rõ lắm toàn bộ chuyện nên vẫn vui vẻ. Thế nhưng em đang nghiêm túc nghĩ đến vấn đề ly hôn vì không chấp nhận được. Đầu năm đầu tháng có ai khổ như em không?".
Đọc xong bài viết ai cũng thấy ngao ngán, sự không chung thủy của đàn ông đã gây nên một "sự cố" thật lớn trong ngày Tết nhất. Chẳng ai dám khuyên bảo điều gì với người vợ bởi đây rõ ràng là một sự việc hệ trọng. Hi vọng rằng cô sẽ đưa ra được câu trả lời chuẩn chỉ nhất cho mình về câu chuyện hôn nhân bây giờ.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
35 phút trước
-
37 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước