Vì sao chồng Công chúa Nhật không tổ chức hôn lễ ở khách sạn?
Kei Komuro ban đầu muốn tổ chức hôn lễ tại khách sạn hạng sang nhưng rồi đành tiếc nuối từ bỏ tất cả dự định.
Vào ngày 30/10, truyền thông Nhật Bản đưa tin, Kei Komuro, chồng cựu công chúa Nhật Mako, không có tên trong danh sách đỗ kỳ thi lấy bằng luật sư tại bang New York của Mỹ.
Theo đó, kết quả kỳ thi lấy bằng luật sư tại bang New York, Mỹ, được công bố hôm 29/10 cho thấy trong số 9.227 thí sinh có 5.791 người đỗ. Tuy nhiên, trong số những người đỗ không có tên của Kei Komuro cùng một số người Nhật khác.
Mặc dù vậy, trên thực tế, danh sách được đăng trên trang web của ban tổ chức chỉ bao gồm 5.785 cái tên, nên chưa rõ Kei Komuro có nằm trong số 6 người không được nêu tên không. Nguồn tin thân cận với vợ chồng cựu công chúa cho hay Komuro sẽ không bình luận về vấn đề này.
Kei Komuro và Mako xuất hiện vào tối ngày 29/10.
Kei Komuro, người vừa kết hôn với cựu Công chúa Nhật Mako hôm 26/10, đã bắt đầu công việc tại một công ty luật ở New York sau khi tốt nghiệp Trường Luật Fordham và nhận bằng tiến sĩ luật hồi tháng 5. Được biết, anh tham gia kỳ thi lấy bằng luật sư vào tháng 7 vừa qua.
Bên cạnh đó, truyền thông Nhật cũng tiết lộ lý do vì sao vợ chồng cựu Công chúa Nhật lại không tổ chức hôn lễ ở khách sạn, mà chỉ đăng ký kết hôn và tổ chức họp báo ngay sau đó.
Theo một nhà báo Nhật, ban đầu lễ cưới của cặp đôi dự kiến sẽ được tổ chức tại khách sạn Imperial cao cấp. Thông tin này đã râm ran trên truyền thông khi Kei Komuro từ Mỹ trở về Nhật Bản hôm 27/9.
"Anh Kei ban đầu định cách ly 2 tuần ở khách sạn Imperial sau khi từ Mỹ trở về, nhưng sau đó vì áp lực dư luận thắc mắc về chi phí lưu trú và an ninh nên Kei quyết định trở về căn hộ của gia đình ở thành phố Yokohama", một nguồn tin cho biết.
Cặp đôi tổ chức họp báo hôm 26/10.
Kei cũng rất muốn tổ chức hôn lễ riêng với Mako ở khách sạn Imperial nhưng sau đó đành hủy bỏ, vì anh không muốn hôn lễ của mình và Mako bị dư luận vùi dập thêm nữa. Cặp đôi quyết định chỉ đăng ký kết hôn và tự trả tiền cho cuộc họp báo diễn ra vào chiều 26/10 để giảm bớt áp lực.
Trước đó, cựu Công chúa Nhật Bản chấp nhận không tổ chức đám cưới theo các nghi thức truyền thống của hoàng gia và không nhận của hồi môn để được lấy người mình yêu.
Tuy nhiên, càng gần ngày kết hôn, Mako và hôn phu thường dân càng bị dư luận lẫn truyền thông tạo ra nhiều áp lực. Do đó, cặp đôi cũng không tổ chức cả tiệc mừng cưới. Đây là điều chưa từng xảy ra đối với bất kỳ một nàng Công chúa Nhật nào.
Sau khi kết hôn, rút khỏi danh sách thành viên trong hoàng tộc, Mako vẫn đang bị truyền thông đeo bám khiến đại diện hoàng gia Nhật phải lên tiếng khẩn cầu để cô và chồng có một cuộc sống yên bình.
Theo Pháp Luật & Bạn Đọc
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
25 phút trước
-
59 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước