Vì sao đàn bà 'hư' luôn khiến đàn ông say như điếu đổ?
Đàn bà "hư" thường có cuộc sống vô tư hơn đàn bà "ngoan", cũng toát lên sức hút riêng biệt.
Nhiều người luôn nghĩ rằng, phụ nữ "hư" thường là những người lẳng lơ, hay đi trêu ghẹo những người đàn ông khác. Nhưng ít ai biết được, những người phụ nữ này lại có vẻ đẹp riêng thu hút những người xung quanh.
Đàn bà hư luôn vui vẻ, yêu đời
"Hư" ở đây là một cách để đàn bà có thể tiến tới niềm vui nhanh nhất. Đàn bà vui thì đàn ông sẽ vui theo.
Đàn bà ngoan thường âu sầu, khắc khổ. Chứ đàn bà hư lúc nào cũng tươi rói, gợi nhớ gợi thương, không chỉ với chồng mà đàn ông khác cũng coi chừng điêu đứng vì họ. Ông chồng nào cũng sẽ ghen lên mà tìm đường giữ vợ.
Cuộc đời này vốn không dài như chúng ta vẫn nghĩ đâu. Thanh xuân chỉ kéo dài vài chục năm, đàn bà ngoan sẽ tiêu hết thanh xuân trong bếp, phục vụ, hầu hạ chồng con.
Tới khi chợt thấy mình già đi, xấu đi, muốn nổi loạn cũng không được nữa rồi. Nhưng lưu ý một điều, đàn bà nên "hư" chứ đừng hỏng. Đó mới chính là phụ nữ thông minh.
Cứ nhìn đàn ông đi, trên đời này họ là những người ích kỷ một cách vô tư nhất. Vậy nên đàn bà cũng phải sống cho chính mình, làm những điều mà bản thân thích.
(Ảnh minh họa)
Đàn bà hư luôn toát ra một nét quyến rũ mê hồn
Với đàn ông thì khi nhìn đàn bà hư họ đều thấy say đắm, điều mà những người đàn bà ngoan thường ganh tỵ khi không thể bắt chước làm theo.
Phụ nữ ngoan luôn sợ người khác đánh giá bản thân mình, gia đình mình, thậm chí là phải cam chịu hoàn cảnh mà ngay cả bản thân cũng không mong muốn.
Ngày nay thì điều thú vị là đàn bà hư được nhìn nhận dưới góc độ tích cực, mạnh mẽ hơn.
Một người đàn bà hư là biết chăm sóc, yêu thương bản thân mình, là người có bản lĩnh, đặt mình lên tất cả những điều khác.
Đã có nhiều người chồng có vợ ngoan ngoại tình nhân tình hư để cân bằng cuộc sống của mình.
Đây cũng chính là lý do khiến nhiều gã đàn ông ngoại tình. Vì họ thích cái mới, cái bản năng tự nhiên của bồ mà cô vợ đoan trang của họ chẳng bao giờ dám làm.
(Ảnh minh họa)
NQ (t/h)
Theo Vietnamnet
-
43 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
44 phút trước
-
55 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước