Vì sao Hòa Thân hỏi cưới 'con gái rượu' của Càn Long cho con trai?
Hòa Thân được nhớ đến là đại tham quan khét tiếng của nhà Thanh. Không chỉ có cuộc sống giàu có nhờ nhiều thủ đoạn tham ô, nhân hối lộ, mua quan bán chức..., Hòa Thân còn gây chú ý khi kết thông gia với Vua Càn Long.
Theo sử sách, hoàng đế Càn Long đã gả "con gái rượu" là Cố Luân Hòa Hiếu Công chúa cho con trai của Hòa Thân - Phong Thân Ân Đức. Điều này khiến nhiều người tò mò đại tham quan này làm cách nào để thuyết phục nhà vua gả con gái về làm dâu gia đình mình.
Trước câu hỏi này, giới nghiên cứu đã đi tìm lời giải thông qua các ghi chép, sử liệu. Nhờ vậy, họ được cho là biết được câu trả lời. Cụ thể, Cố Luân Hòa Hiếu Công chúa sinh năm 1775 là người con gái do Đôn Phi - một trong những phi tần được Vua Càn Long hết lòng yêu thương, sủng hạnh. Vào thời điểm cách cách này chào đời, nhà vua đã 60 tuổi.
Vua Càn Long vô cùng vui mừng nên yêu thương, chiều chuộng hai mẹ con Đôn Phi. Do được cha yêu thương hơn nhưng anh chị em khác nên Cố Luân Hòa Hiếu Công chúa có cuộc sống vương giả, sung túc khó ai sánh bằng.
Tham quan Hòa Thân là đại thần được Vua Càn Long tin tưởng, trọng dụng. Do vậy, tham quan này có địa vị cao trong triều. Nhờ ảnh hưởng của cha, Phong Thân Ân Đức có thể thường xuyên ra vào cung và có cơ hội gặp mặt nhà vua cũng như Cố Luân Hòa Hiếu Công chúa.
Vào một hôm, Vua Càn Long đưa Cố Luân Hòa Hiếu Công chúa và Phong Thân Ân Đức ra ngoài thành chơi. Hòa Thân cũng đi cùng họ. Do sống ở trong cung lâu nên nàng cách cách này tò mò về mọi thứ bên ngoài. Nàng thích thú và muốn mua một số món đồ lạ, độc bày bán ngoài cung. Khi nàng hỏi xin vua cha mua cha, Vua Càn Long nửa đùa nửa thật nói rằng: "Không có tiền thì đi tìm cha chồng".
Hòa Thân sau khi nghe xong nhanh chóng hiểu được dụng ý của nhà vua bởi lẽ đại tham quan này rất giỏi nắm bắt suy nghĩ của ông để có thể xu nịnh một cách khéo léo. Nhờ vậy mà con đường quan lộ của ông luôn rộng mở.
Vậy nên, sau khi nghe thấy câu nói trên của Vua Càn Long, Hòa Thân nhanh chóng đáp lời nhà vua rằng "Thần đây, thần đây". Sau đó, Hòa Thân không tiếc tiền mua cho Cố Luân Hòa Hiếu Công chúa rất nhiều món đồ yêu thích.
Cố Luân Hòa Hiếu Công chúa vui vẻ vì được Hòa Thân mua cho nhiều đồ. Hoàng đế Càn Long cũng biết viên quan này sở hữu gia tài kếch xù có thể cho con gái yêu của mình một cuộc sống sung túc, khá giả.
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Hay nhất 2sao
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước