Vì sao nụ hôn còn lãng mạn hơn cả tình dục
"Một mối quan hệ tình cảm mà thiếu những nụ hôn thì chỉ như sự quyến rũ của một nhà trọ rẻ tiền".
Bạn có biết rằng khi chúng ta hôn nhau, hàng loạt các phản ứng hóa sinh sẽ cùng lúc xảy ra khắp cơ thể khiến tim ta đập nhanh hơn, huyết áp ta tăng cao và hai má ta đỏ bừng lên.
Đồng thời, một loạt các “hormones hạnh phúc” sẽ được sản sinh và bơm đầy não bộ bao gồm oxytocin, serotonin, dopamine. 34 cơ mặt hoạt động cùng một lúc và hàng triệu loại vi khuẩn khác nhau được truyền từ miệng qua miệng.
Từ lâu, bản chất của nụ hôn về cơ chế và phản ứng hóa học đã được khám phá tường tận bởi các nhà khoa học. Tuy nhiên, vai trò của cử chỉ thân mật giữa người với người này vẫn đôi khi bị xem nhẹ, theo nhà tâm lý học Wolfgang Kruger (Berlin, Germany).
Những nụ hôn sẽ tiếp lửa cho mọi mối quan hệ tình cảm. Ảnh: Jacoblund.
Sự đặc biệt của những nụ hôn
“Những nụ hôn thường được coi là ‘màn phụ’ trong quan hệ tình dục. Tuy nhiên, đối với một số đôi tình nhân, chúng mang ý nghĩa quan trọng hơn thế rất nhiều”, Wolfgang gọi nụ hôn là “áp kế” - thứ đo lường tình trạng của một mối quan hệ.
Dấu hiệu đầu tiên của đời sống tình dục suy giảm chính là việc bỏ qua những nụ hôn.
“Nghe có vẻ lạ, nhưng mức độ thân mật của nụ hôn cao hơn nhiều so với quan hệ tình dục. Tình dục đôi khi khá vô cảm, cứ như ta đang vận hành một chương trình được cài đặt sẵn vậy”, Wolfgang nói.
Mặt khác, khi hôn nhau, bạn và đối phương như hai bánh răng ăn khớp vào nhau, bạn cảm nhận nhịp độ và tiếp nhận mọi mùi hương và chất vị của nhau.
“Trong quá trình hôn, bạn sẽ biết được mức độ tiếp nhận và những phản ứng đồng điệu của người kia. Một nụ hôn đúng nghĩa sẽ có sự nồng nàn và vẫn có thể tăng cường độ nếu cả hai muốn", Wolfgang nói.
Biểu đồ nhiệt độ của một cặp đôi khi hôn nhau. Ảnh: Thierry Berrod.
Những nghiên cứu về nụ hôn
Cách nhìn nhận và quan niệm về những nụ hôn khác nhau tùy vào từng nền văn hóa, và các nghiên cứu về bản chất, hành vi, thói quen liên quan tới nụ hôn được gọi chung là Philematology.
Một nghiên cứu cho biết người Đức hôn trung bình 2-3 lần/ngày, dù đó là nụ hôn lên má chúc ngủ ngon hay những nụ hôn nồng nàn ở những buổi hẹn hò.
Khi đến tuổi 70, họ đã dành trọn 76 ngày trong cuộc đời để hôn.
Về sự nhìn nhận của nụ hôn ở những nền văn hóa khác nhau, một nghiên cứu năm 2015 trên tạp chí American Anthropologist cho thấy 46% trong số 168 quốc gia được khảo sát có khái niệm về nụ hôn lãng mạn/tình dục - được định nghĩa là cử chỉ môi kề môi có thể kéo dài hoặc không.
Những nụ hôn phổ biến nhất ở khu vực Trung Đông, tiếp theo đó là châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.
Vào thập niên 60 ở Đức, một nghiên cứu với kết quả cho thấy một người đàn ông hôn vợ trước khi đi làm sẽ sống lâu hơn những người người đàn ông không làm điều đó đến 5 năm.
Gần đây hơn, người ta phát hiện ra rằng phần lớn con người thường nghiêng đầu về bên phải khi trao hoặc nhận nụ hôn, và việc hôn còn làm xoa dịu cơn sốt và viêm da.
Tuy nhiên, việc tại sao con người lại bắt đầu hôn nhau vẫn chỉ nằm trong suy đoán của những nhà khoa học.
Nhà dân tộc học người Áo Irenaus Eibl-Eibesfeldt phỏng đoán nó có nguồn gốc từ việc tổ tiên của chúng ta thường nhai nhuyễn thức ăn và truyền thẳng vào miệng của đứa con.
Các nhà nghiên cứu khác lại cho rằng tổ tiên của chúng ta, giống như nhiều loài động vật, đánh hơi cơ quan sinh dục của nhau để thu thập thông tin về bạn tình tiềm năng, nhưng dần chuyển hướng sang phía trên mặt khi bắt đầu tiến hóa và đi thẳng.
Thậm chí, nụ hôn còn được tìm thấy trong thế giới hoang dã. Tinh tinh và một số loài cá được biết là có thói quen áp miệng vào nhau, mặc dù điều này khó có thể so sánh với nụ hôn của con người.
Tinh tinh và nhiều loài cá có thói quen áp môi vào nhau. Ảnh: BBC.
Wolfgang chỉ ra hai tác động trái ngược nhau mà ông đã nhận thấy trong các buổi trị liệu tâm lý cho các đôi trong thời kỳ xã hội bị tác động bởi đại dịch Covid-19.
“Một số cặp có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn và tần suất hôn nhau cũng thường xuyên hơn. Số khác lại gặp khó khăn trong việc thích ứng với sự bó buộc của việc ở nhà quá lâu, dẫn đến thường xuyên cãi vã và các tiếp xúc thể xác với nhau cũng giảm hẳn.
Một mối quan hệ tình cảm mà không có những nụ hôn thì chỉ như sự quyến rũ của một nhà trọ rẻ tiền vậy”, nhà tâm lý học chia sẻ.
Lời khuyên của Wolfgang dành cho bất kỳ cặp tình nhân nào muốn xích lại gần nhau hơn hay tiếp lại lửa cho mối quan hệ đó là: Hãy tiếp tục hôn nhau “cho đến khi cả hai đắm mình trong ái tình!”.
Đại dịch Covid-19 phần nào ảnh hưởng đến thói quen hôn của con người. Ảnh: iStock.
Theo Zing
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước