Tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng của Tổng thống Donald Trump, cô Katie Zacharia (41 tuổi), đã có buổi họp báo đầu tiên dài ngắn bất thường dành cho giới truyền thông vào hôm thứ Ba (13/10). Buổi họp báo kết thúc sau chưa đầy 15 phút và cô chỉ chỉ định câu hỏi cho đúng 3 phóng viên.
Zacharia đã dành hơn nửa thời gian đó để đọc bài phát biểu chuẩn bị sẵn trước khi nhận câu hỏi từ các hãng tin Breitbart, Fox News và Daily Mail. Đây là một trong những cuộc họp báo Nhà Trắng ngắn nhất trong lịch sử gần đây.
Trả lời báo Daily Mail, cô cũng tiết lộ rằng chính quyền đã yêu cầu bà Kimberly Guilfoyle, Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp, từ chức sau các cáo buộc về hành vi sai phạm.
Zacharia dành phần lớn thời gian phát biểu để ca ngợi các chính sách của ông Trump và định hình vị trí mới của mình là công việc nhằm "khuếch đại" hình ảnh của ông - điều cô cho biết mình từng làm với tư cách là một bình luận viên. Cô nhắc đến những lần xuất hiện đó và nói với các phóng viên rằng cô hy vọng sẽ "mang điều đó vào một vai trò chính thức."


Hiện tại, Zacharia cho biết cô hy vọng sẽ "chỉ xây dựng thêm, chỉ khuếch đại và chỉ nhân lên, trong phạm vi có thể, tất cả những chiến thắng" mà ông Trump "đang mang lại cho người dân Mỹ, để người Mỹ hiểu được đã có bao nhiêu thay đổi trong khoảng thời gian ngắn này, và những gì ông ấy đã đạt được."
"Mục tiêu của tôi là có thể truyền tải điều đó một cách hoàn toàn nhịp nhàng với Tổng thống, vì chính ông ấy là người phát ngôn xuất sắc nhất của chính mình và chắc chắn sẽ dẫn dắt con đường đó," cô nói thêm.
Zacharia đảm nhận vai trò người phát ngôn hàng đầu của Nhà Trắng trong những tuần cuối cùng trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, thời điểm ông Trump đang bắt đầu một loạt chuyến đi vận động nhằm củng cố cử tri nòng cốt. Cô cho biết ông Trump sẽ tiếp tục chiến dịch đợt cử giữa nhiệm kỳ của mình, đồng thời chỉ ra các điểm dừng chân tiếp theo ở Kentucky, Georgia và Florida.

Zacharia cũng bày tỏ quan điểm về sự thay đổi của bối cảnh truyền thông và thảo luận về việc cân bằng cuộc sống gia đình khi trả lời các câu hỏi khác. Cô cho biết muốn "mở rộng" chỗ ngồi cho truyền thông mới "trong phạm vi có thể", nhắc đến quyết định của người tiền nhiệm Karoline Leavitt về việc dành một chỗ ngồi trong phòng họp báo cho truyền thông phi truyền thống. Breitbart là đơn vị nắm giữ chỗ ngồi này vào hôm thứ Ba.
Leavitt cho biết vào tháng 8 rằng cô rời chính quyền để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Khi được hỏi về việc cân bằng công việc với gia đình riêng ở California, Zacharia cho biết chồng và 4 người con của cô đang chuyển đến khu vực Washington.
"Tôi yêu gia đình mình. Tôi yêu họ. Họ là ưu tiên hàng đầu của tôi," cô nói. "Tôi thích ở bên các con. Ý nghĩ không dành các buổi tối bên con cái là hoàn toàn không thể chấp nhận được."
Tổng thống Donald Trump đã thông báo vào ngày 9/10 rằng ông chọn Zacharia đảm nhận vị trí này. Trước đó, cô từng là cố vấn truyền thông cấp cao cho Tập đoàn Truyền thông & Công nghệ Trump (Trump Media & Technology Group).

Zacharia đã nhiều lần tuyên bố cô là một luật sư và từng hành nghề tại Trung Quốc.
Sau cuộc họp báo, khi ông Trump chuẩn bị rời Nhà Trắng, một phóng viên đã hỏi Zacharia rằng cô đã vượt qua kỳ thi kỳ thi luật sư (bar exam) ở bang nào. Zacharia nói rằng cô "đã chuyển đến Trung Quốc." Tài khoản LinkedIn của cô ghi rằng cô làm việc tại Công ty Luật Zhong Lun từ năm 2011 đến 2013. Tài khoản này cũng ghi cô từng là "cố vấn pháp lý" cho Fix California, tổ chức do đồng minh Ric Grenell của ông Trump thành lập.
Zacharia sau đó cho biết trong một tuyên bố: "Tôi đã hành nghề luật giao dịch quốc tế, với đầy đủ các chứng chỉ phù hợp."
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào cuối tuần, Zacharia cho biết cô rất mong chờ được "làm việc cho Tổng thống Trump," và nói thêm: "Công việc này không phải vì tôi."
"Công việc này là về ông ấy và cách ông ấy muốn truyền tải thông điệp tới người dân Mỹ," cô nói.

Theo Người Đưa Tin