Việt kiều Mỹ 47 tuổi từ chối bấm nút hẹn hò vì đối phương không chấp nhận tình dục trước hôn nhân
Từ chối cô giáo dạy giáo dục công dân hiền dịu, nết na, chàng Việt kiều bị dân mạng "ném đá" dữ dội vì "đã nhiều tuổi còn khó tính".
Mới đây, trong tập 188 của chương trình "Hẹn ăn trưa", anh Đoàn Hà (47 tuổi, Việt kiều Mỹ) được ghép đôi với chị Phương Thanh (38 tuổi, ở TP. HCM).
Anh Đoàn Hà và chị Phương Thanh trong "Hẹn ăn trưa".
Theo đó, anh Hà đang kinh doanh về lĩnh vực bất động sản. Anh trở về Việt Nam với mong muốn ổn định công việc cũng như tìm được một nửa còn lại của mình.
Chị Thanh hiện là giáo viên dạy giáo dục công dân cấp 2 và đang sống cùng bố mẹ tại TP. HCM.
Khi được MC Cát Tường hỏi về ưu, nhược điểm, chị Thanh cho biết: "Em là người khá tự tin và được mọi người xung quanh nhận xét là rất ấm áp khi nói chuyện. Nhưng đối với người lạ thì em hơi nhút nhát. Em cũng là người hơi vội vã, hậu đậu một chút".
Ở tuổi 38, chị Thanh đã trải qua 3 mối tình, trong đó có 2 người ngoại quốc. Tuy nhiên, bạn trai gần đây nhất mới là người để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng chị.
Chị tâm sự: "Anh ấy là người quốc tịch Mỹ. Khoảng thời gian đầu, anh ta luôn tỏ ra chiều chuộng, quan tâm đến em khiến em còn xác định đây sẽ là người đi cùng mình đến cuối đời. Nhưng vào lúc em tin tưởng nhất, em đưa mẹ qua Mỹ để ra mắt bạn trai thì phát hiện ra anh ta đang chung sống với một người bạn gái khác ở bên đó".
Sau hôm đó, chị đành nuốt nước mắt nói lời chia tay và chưa dám mở lòng ra thêm lần nào nữa.
"Mọi người nhìn vào có thể nghĩ em sống rất phóng khoáng nhưng không phải như vậy. Em có quan niệm không sống thử, không quan hệ trước hôn nhân. Dù vậy nhưng bạn trai cũ em vẫn có thể chịu đựng trong hơn 1 năm. Vì vậy, em vẫn thấy anh ấy là người tốt!", chị Thanh kể lại.
Về phần anh Hà, anh tự nhận xét mình là người vui vẻ, hòa đồng và có phần hơi cầu toàn. Ngoài ra, anh còn là tuýp người sống tình cảm, biết chơi đàn và hát.
Anh Hà từng trải qua 2 cuộc tình ở bên Mỹ nhưng do khoảng cách quá xa nhau nên cũng không đi đến đâu.
Sau khi nghe đối phương chia sẻ quan điểm, anh Hà cũng tỏ ra đồng ý: "Mình tôn trọng ý kiến của bạn gái nhưng một khi hai người cảm thấy hòa hợp thì sống thử trước hôn nhân vẫn có thể chấp nhận được".
Anh Hà mong muốn thông qua chương trình có thể tìm được một người bạn gái dễ nhìn một chút, hiền lành và biết vun vén cho gia đình.
Việt kiều Mỹ cho biết mình cũng không thích sống thử trước hôn nhân.
Sau khi tấm màn che mặt được mở ra, MC Cát Tường yêu cầu cặp đôi nắm tay nhau 30 giây để cảm nhận được cảm xúc từ trái tim mình.
Tuy nhiên, anh Hà thẳng thắn chia sẻ ý kiến mặc cho "bà mối" Cát Tường liên tục "đẩy thuyền": "Anh rất vui khi được làm quen với em. Anh nghĩ chúng ta nên làm bạn của nhau".
Câu nói này khiến nữ chính rất thất vọng và rơm rớm nước mắt bởi cô đến đây với mục đích rất nghiêm túc và mong muốn sẽ tìm được một nửa đích thực của mình.
Anh Hà khiến đối phương thất vọng vì chỉ muốn làm bạn.
Kết thúc chương trình, anh Hà là người không đồng ý bấm nút hẹn hò.
Theo Baodatviet
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước