Vợ bầu 3 tháng mệt mỏi, chồng bắt đi chợ mua đồ nhậu xem bóng đá khiến tất cả bức xúc!
"Liên hoan công ty cũng không được đi, nếu có đi thì phải ăn mặc kín đáo không người khác để ý, áo dài tay, quần đến mắt cá chân", người vợ buồn bã kể.
Những người phụ nữ mang bầu luôn có nhiều tâm trạng. Họ luôn hi vọng được chồng nâng niu, yêu thương và chăm sóc. Đặc biệt hơn cả chính là sự thấu hiểu mà chồng dành cho. Hai người nếu không có sự yêu thương, thấu hiểu thì hôn nhân thật sự rất khó để có hạnh phúc.
Mới đây, một cô vợ chia sẻ câu chuyện xảy đến trong nhà. Cô đang mang thai nhưng phải nhận những lời nói không mấy hay ho từ người chồng "đầu gối tay ấp". Chuyện như sau:
“Chồng vừa về đã sai mình đi chợ mua 2 con vịt với thùng bia để tối rủ bạn qua xem bóng đá. Mình cảm thấy mệt nên từ chối.
Tức thì chồng mình gắt lên bảo rằng đi làm về, chưa kịp thay đồ, nhờ có tí việc mà đã than vãn. Anh ấy bảo mình đi chợ ghé qua mua vịt, đến tiệm tạp hóa nhờ chủ quán bê bia lên xe, vậy mà cũng mệt. Mình quá chán ngán nói ngay:
‘Nhưng mệt thật, em bầu được 3 tháng rồi anh còn bắt em đi’.
Bài viết được đăng tải.
Tưởng nói thế anh ấy nghĩ lại nhưng không, chồng mình bắt đầu so sánh: ‘Vợ người ta bầu 3 tháng còn ra đồng cuốc đất kia kìa, đây mua mấy cái đồ mà cũng kêu’.
Nghĩ buồn quá, nếu mình là 1 đứa con gái bình thường, không bầu bí gì thì có lẽ mấy việc ấy cũng dễ dàng nhưng mình lại đang bầu 3 tháng các bạn à.
Chồng mình là 1 người vừa gia trưởng, vừa cổ hủ. Mình không biết điều đó đâu cho đến khi cưới về.
Tư tưởng của chồng mình là chồng đi làm kiếm tiền, không biết được nhiều hay ít nhưng vợ phải ở nhà lo cơm nước, chăn ấm, đệm êm cho chồng, lo cho gia đình.
Công việc vợ không được làm quá nhiều mà phải dành thời gian chăm lo cho gia đình, lương thấp cũng được, nghèo cũng được.
Nhà phải có trên có dưới, phải có chủ, 'có nóc'. Anh rất độc đoán, luôn cho rằng mình đúng, luôn cho rằng lời của mình là số 1.
Cơm nước, dọn dẹp, lau nhà, quét nhà 1 mình tay mình làm hết. Việc mình ăn mặc như nào, đi chơi với ai hay đơn giản là dùng đồ gì đi ra ngoài cũng do chồng mình quyết định.
Chồng mình không bao giờ chủ động đưa tiền cho mình, toàn mình phải tiêu hết lương (lương mình thấp lắm, mình xin giấu) rồi mới ngửa tay ra xin tiền chồng.
Chồng mình còn hay nghi ngờ, ghen tuông, rồi nói mình không được đi thế này, không được đi thế kia.
Liên hoan công ty cũng không được đi, nếu có đi thì phải ăn mặc kín đáo không người khác để ý, áo dài tay, quần đến mắt cá chân…
Mà mình mặc càng xấu càng tốt, còn không cho mình trang điểm, thậm chí là việc đánh son.
Có 2 lần chồng mình từng tát mình. Lần một là khi mình cãi nhau với chồng việc mình suốt ngày phải làm việc nhà. Thì lần đó anh ta tát mình 1 cái rồi chửi: ‘Mày thích cãi không?’.
Lần thứ 2 là anh ta say, nôn ra bắt mình dọn dẹp, trong lúc dọn dẹp thì mình có ức quá nói ‘Cứ say lại như này’. thì anh ta lao đến tát mình 1 cái bảo ‘Như nào? Nói lại tao xem’.
Mình buồn lắm nhưng mà giờ đang bầu, mình vẫn phải nhịn. Chẳng nghĩ 1 ngày mình sẽ phải lên đây tâm sự câu chuyện gia đình mình, chính mình lựa chọn để rồi không được hạnh phúc”.
Đôi khi, chỉ cần một sự thấu hiểu, nâng niu của chồng cũng đủ khiến cô vợ hạnh phúc. Những người phụ nữ mang thai rất dễ mệt mỏi, rất nhạy cảm. Họ luôn muốn chồng mình nhẹ nhàng hơn, giúp đỡ vợ công việc trong giai đoạn này.
Những sự so sánh giữa vợ và người khác luôn luôn khập khiễng. Phụ nữ nếu phải cố gắng chịu đựng cũng chứng tỏ rằng bản thân họ đã chẳng hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân thật rồi. Đôi khi, sự việc sai vợ đi đâu đó chỉ là một câu chuyện nhỏ. Suy rộng ra nó là cả vấn đề lớn vô cùng về sự yêu thương, tôn trọng và trân trọng lẫn nhau.
Hi vọng rằng người vợ trong câu chuyện trên sẽ có thể giải quyết được vấn đề trong chuyện hôn nhân của mình. Ai mà chẳng mưu cầu hạnh phúc, nhưng nếu hạnh phúc đó ngày càng xa vời thì phá bỏ đi, làm lại từ đầu cũng không phải là lựa chọn quá mức tệ hại.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
39 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
9 phút trước
-
47 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước