Vợ chồng cãi nhau lên mạng than vãn và cái kết cực kỳ bất ngờ
Sự ràng buộc lỏng lẻo khiến hai vợ chồng lên mạng kiếm tìm nguồn an ủi. Cả hai trở thành thành viên của một forum trực tuyến lớn, và cái kết...
Có với nhau 1 cậu con trai sau 3 năm cưới nhau, nhưng đời sống mái ấm gia đình của chị Lương và anh Thỏa rơi vào tình cảnh "cơm không lành, canh không ngọt ". Vợ chồng thường xuyên xích mích với nhau cũng bắt nguồn từ thu nhập eo hẹp của cả hai. Không khí gia đình thêm căng thẳng, cả hai dần không trò chuyện hay tâm sự.
Chung sống dưới một mái nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường nhưng lạnh nhạt chẳng khác gì người dưng. Cả hai chỉ có một mối quan tâm duy nhất là chăm sóc cho cậu con trai. Khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một nới rộng.
Họ nhận ra sự thực này nhưng không tìm được cách nào hữu hiệu để hàn gắn mối quan hệ trở lại tốt đẹp như cũ.
Sự ràng buộc lỏng lẻo ấy khiến vợ chồng anh chị đã tìm lên mạng để kiếm tìm nguồn an ủi.
Sự ràng buộc lỏng lẻo ấy khiến vợ chồng anh chị đã lên mạng để kiếm tìm nguồn an ủi. Cả hai vô tình cùng trở thành thành viên của một forum trực tuyến lớn về gia đình.
Sau một thời gian tham gia ở nhóm này, cả anh Thỏa và chị Lương tìm thấy ở đây những con người đồng cảm với thực trạng của mình. Dù chỉ là giao lưu trên thế giới "ảo" nhưng họ lại tìm được nhiều điểm chung.
Cả hai biết được chuyện vợ chồng "cơm không lành, canh không ngọt" như anh chị là chuyện chẳng hiếm. Đặc biệt là với những cặp gia đình cưới nhau dưới 5 năm, kinh tế chưa vững, chưa có nhà cửa… Từ những chia sẻ đó, họ tìm được giải pháp mang về áp dụng cho mình.
Chính vì vậy mà cả hai ngày càng bị lôi cuốn vào forum, trở thành thành viên quen thuộc. Chỉ có điều cả hai người không hề biết vợ/ chồng mình đang tham gia trong nhóm. Và cuối cùng một điều oái ăm đã xảy ra.
Đó là sau khoảng thời gian 1 năm tham gia với cái tên ảo, bỗng hai người trở nên thân thiết khi mà cùng nhau chia sẻ mọi chuyện. Ngoài việc kể lể, họ còn san sẻ với nhau những xúc cảm khiến mối quan hệ lúc đầu là "ảo" càng gần lại hơn.
Cả hai thành bạn thân của nhau trên forum. Họ cùng nhau hỏi han, kể lể, thậm chí là than phiền mọi chuyện. Dần một ngày không được trò chuyện là thấy đang thiếu điều gì đó. Dần dần trở thành "tri kỉ" với nhau qua thế giới ảo.
Biết là có lỗi với với vợ / chồng mình nhưng không làm khác đi được vì bản thân cả hai nhận ra không tìm được sự cảm thông, chỗ dựa cho nhau.
Ở ngoài đời thực, anh Thỏa và chị Lương như thuộc về 2 thế giới. Ăn cơm xong là mỗi người một máy tính, người lại điện thoại tới giờ đi ngủ. Vào thế giới ảo ở forum kia, họ có vẻ như đã tìm được nửa đích thực.
Vợ chồng vẫn duy trì đời sống thông thường và khi lên forum quen thuộc kia không cho nhau số điện thoại. Bởi vậy mà cả chị Lương và anh Thỏa không hề biết là mình đang trò chuyện với nhau trên thế giới ảo.
Oái ăm sau hơn một năm duy trì tình bạn trong trạng thái "mù tịt " ở trên mạng, họ quyết định gặp nhau một lần. Cuối cùng thống nhất với nhau là cùng đến 1 điểm.
Đến quán café như đúng hẹn, anh Thỏa giật mình khi nhìn thấy vợ đang ngồi trong một góc quán. Vợ anh làm đầu tóc, ăn mặc hệt cách mà cô gái anh quen ở trên mạng đã diễn tả để anh nhận diện khi gặp mặt. Chưa kịp định thần, vợ anh quay mặt nhìn thấy anh. Chị cũng tá hỏa vì thấy chồng ở quán.
Lúc này, cả hai nhận ra điều bất thường. Vợ chồng cùng chết đứng khi biết mình ngoại tình với nhau bấy lâu nay trên thế giới ảo. Cả hai cùng sốc, ngượng ngùng. N
hưng cũng nhờ điều này mà họ nhận ra vẫn hoàn toàn có thể là một cặp vợ chồng nhưng cũng đồng thời là một đôi bạn tri kỉ nếu biết mở lòng, vị tha giống như cách mà họ vẫn trao đổi với nhau ở trên mạng.
Theo Gia Đình
-
1 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
6 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
7 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
9 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
10 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
11 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
15 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước