Vợ chồng nào cũng qua 3 giai đoạn khó khăn mới bên nhau trọn đời
Không phải cặp vợ chồng nào cưới nhau là có thể bên nhau trọn đời. Phải trải qua rất nhiều thăng trầm, khó khăn, họ mới có hạnh phúc trọn vẹn.
Hôn nhân thực chất là sự kết hợp của hai con người và hai trái tim. Khoảng cách giữa con người với nhau có thể được kéo xuống bằng cách sống chung một mái nhà. Nhưng để hai trái tim gần nhau thì không đơn giản như vậy.
Lúc mới cưới, có thể ai cũng nghĩ hôn nhân là màu hồng. Hai người rất yêu nhau lại đến sống với nhau. Quà là rất tuyệt vời phải không?
Nhưng thời gian trôi qua, mật ngọt trong hôn nhân cũng dần phai nhạt. Cả hai sẽ trải qua nhiều mâu thuẫn, khó khăn. Vợ chồng trải qua 3 giai đoạn khó khăn này mới có thể ở bên nhau trọn đời.
1. Giai đoạn đầu khi bước vào cuộc hôn nhân: Chấp nhận khuyết điểm của nhau
Bước qua giai đoạn mật ngọt của hôn nhân, hai vợ chồng sẽ thấy nửa kia của mình có nhiều thiếu sót. Bạn bắt đầu cảm thấy khó chịu vì những thói quen xấu của người kia: Ví dụ, vợ tắm lâu, vợ kỹ tính hoặc chồng làm mọi việc chậm chạp, lười biếng...
Bước qua giai đoạn mật ngọt của hôn nhân, hai vợ chồng sẽ thấy nửa kia của mình có nhiều thiếu sót.
Đi làm cả ngày dài, về nhà phải nấu nướng, giặt giũ, phụ nữ sẽ mất đi vẻ tươi tắn thuở mới yêu. Đàn ông cũng sẽ bộc lộ những điểm xấu của mình khi cả hai về sống chung một nhà.
Trong hôn nhân, khi cặp vợ chồng chấp nhận được điểm xấu của đối phương, cả hai mới có thể ở bên nhau đến đầu bạc răng long.
2. Giai đoạn người vợ mang thai, sinh con
Sau thời gian "vỡ mật' sau đám cưới, cả hai giờ đã quen với thói quen sinh hoạt của nhau. Và giờ, cả hai bên gia đình đều mong ngóng người vợ có bầu. Phụ nữ mang thai vốn nhạy cảm. Họ khao khát sự thấu hiểu của chồng.
Ốm nghén, rụng tóc, mất ngủ là những vấn đề khó tránh khỏi khi mang thai. Phụ nữ cầu mong chồng mình có thể thấu hiểu. Sau khi sinh con, phụ nữ dành rất nhiều thời gian để chăm sóc con cái mà không quan tâm đến bản thân mình.
Phụ nữ dễ bị trầm cảm sau sinh. Vấn đề này có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và con. Những cặp vợ chồng có thể vượt qua giai đoạn mang thai, sinh con mới có thể sống bên nhau lâu dài.
Phụ nữ mang thai vốn nhạy cảm. Họ khao khát sự thấu hiểu của chồng.
3. Giai đoạn tuổi trung niên, khó chống đỡ những cám dỗ bên ngoài
Khi người phụ nữ mang thai, sinh con, các con của họ dần lớn lên. Cả hai vợ chồng cũng bước vào tuổi trung niên. Lúc này, đối mặt với người vợ thường xuyên cáu gắt, cằn nhằn, người chồng bắt đầu cảm thấy buồn bã, nghĩ ngợi.
Những cô gái trẻ, xinh đẹp, ngọt ngào là những cám dỗ chết người đối với họ. Vì vậy, cả người vợ và người chồng cần phải biết kiềm chế bản thân mình trước những cám dỗ bên ngoài.
Những cô gái trẻ, xinh đẹp, ngọt ngào là những cám dỗ chết người đối với đàn ông tuổi trung niên.
Theo Em Đẹp
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước