Vợ chồng son: Cặp vợ chồng tuyên bố sẽ không có con, lý do đằng sau ai nghe cũng chạnh lòng
MC Hồng Vân một phen ngỡ ngàng trước quan điểm hôn của cặp vợ chồng đặc biệt trong "Vợ chồng son", lý do đằng sau càng khiến khán giả không khỏi chạnh lòng.
Tập 393 chương trình Vợ Chồng Son vừa lên sóng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả vì sự xuất hiện của vợ chồng anh Doanh Quốc Lực (39 tuổi) và chị Lê Thị Bích Cho (34 tuổi).
Đều là những người khuyết tật nhưng cả hai vợ chồng nhanh chóng gây ấn tượng bởi nụ cười tươi rói ngay từ khi xuất hiện. NSND Hồng Vân đặc biệt ấn tượng với vẻ ngoài điển trai của Quốc Lực, nhưng điều khiến nữ MC bất ngờ hơn là quan điểm hôn nhân kỳ lạ của hai vợ chồng
Theo như Quốc Lực chia sẻ, anh bị liệt hai chân từ năm 15 tuổi do một lần bị té cây dẫn đến trùng cột sống. Về phía bà xã của anh, có thời điểm đã bị liệt cả chân tay nhưng nhờ tập vật lý trị liệu ròng rã suốt 8 năm, đến nay mới có thể đi lại bình thường được. Vì cùng chung hoàn cảnh đặc biệt, nên cả hai càng dễ hiểu và cảm thông cho nhau hơn, từ đó mà tình yêu cũng dần nảy nở.
“Tụi em là người khuyết tật nên có những nỗi buồn rất khó nói với người khác và cũng khó để người khác hiểu được. Nhưng mà cùng cảnh ngộ nên dễ hiểu nhau hơn.” - Bích Cho tâm sự.
Nói về cơ duyên gặp gỡ, Quốc Lực cho biết anh và bã xã quen nhau ở trường khuyết tật từ năm 2012 khi Bích Cho đã để lại cho anh chàng ấn tượng sâu sắc với nụ cười rạng rỡ “độc nhất vô nhị”. Lâu ngày tiếp xúc, ngọn lửa tình yêu cũng đã nhen nhóm dần lên trong cả hai. Nói chuyện được 6 tháng, bà xã lấy cớ cá độ với bạn bè để chủ động tỏ tình.
Điều khiến cô bất ngờ nhất đó là phản ứng của anh khi bất ngờ “mất tích” đến hai ngày sau khi nhận được tin nhắn. Thời gian tiếp theo, cô nàng đã dùng hành động thiết thực để anh cảm nhận được tình yêu mãnh liệt - Cứ một tháng hai lần, cô mất hai tiếng đồng hồ để bắt xe buýt đi từ Quận 7 tới Hóc Môn chỉ để được gặp anh.
Sau khi Quốc Lực trở về Bắc Cạn vì không kiếm được việc tại thành phố, cả hai đã bắt đầu hành trình yêu xa đầy khó khăn và cách trở. “Thời gian đó một buổi em đi tập vật lý trị liệu, một buổi đi bán vé số. Những ngày tết bán được nhiều hơn thì có thêm tiền nên em tập trung đi bán không đi tập luôn. Em dành dụm tiền đó đủ cho một năm trang trải phí đi vật lý trị liệu, còn một ít mua vé máy bay để ra thăm ảnh. Nhưng cũng chỉ đủ tiền mua chuyến bay ra thôi, còn ảnh cũng dành dụm mua vé cho em bay về.” - Bích Cho tâm tình.
Về phía Quốc Lực, anh cho biết mình thực sự không ngờ bà xã có thể vì anh mà chấp nhận dầm mưa dãi nắng kiếm từng đồng tích góp mua vé máy bay để bay đến một thành phố xa lạ. “Lần đầu tiên gặp lại em đơ toàn tập không nói nổi một lời. Em cảm nhận được tình cảm của bạn rất rõ ràng nên quyết định dẹp luôn tiệm tạp hóa để vô Nam với bạn vào năm 2015. Đến 2018 cả hai mới kết hôn nhưng là làm lễ cưới theo hình thức tập thể của thành phố, tại Nhà Văn hóa Thanh niên.” - Quốc Lực chia sẻ
Tình yêu mãnh liệt của cả hai đã khiến MC Hồng Vân rất cảm động, vượt qua mọi điều kiện khó khăn về kinh tế, sức khỏe Bích Cho và Quốc Lực đã cố gắng rất nhiều để được về chung một mái nhà.
Khi được MC Quốc Thuận hỏi về cuộc sống hôn nhân thường ngày, Quốc Lực cũng thật thà bộc bạch, anh và bà xã trái tính hoàn toàn nên rất hay xung khắc, phần lớn là khi làm việc làm việc. Mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau nên khó để dung hòa, nhất là khi cả hai đều nóng tính.
Cũng trong chương trình, Quốc Lực và Bích Cho rất tích cực “bóc phốt” tật xấu của đối phương khiến hai MC được phen cười nghiêng ngả. Bích Cho thẳng thắn rằng chồng mình rất tốt, các thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, to tiếng anh đều không có, duy chỉ có một điều khiến cô khó chấp nhận được đó là tắm quá lâu và mê chơi cờ đến quên mất dành thời gian cho vợ.
Về phía Quốc Lực, anh cho biết vợ mình rất cá tính nhưng đôi khi thành độc đoán, thêm một điều là còn quá nóng tính. Nhưng khi được hỏi có muốn vợ thay đổi không, Quốc Lực trả lời một câu khiến ai cũng vừa buồn cười vừa thương: “Cả hai đã quen nhau hơn 6 năm coi như cũng hiểu hết về nhau, trước đó em cũng muốn vợ thay đổi cách nhìn nhận khác đi nhưng mà bây giờ em đã dần chấp nhận điều đó vì thực tế không thể thay đổi.”
Không như các cặp vợ chồng khác, Bích Cho và Quốc Lực có quan điểm hôn nhân rất lạ khiến MC Quốc Thuận và Hồng Vân đều khá bất ngờ và bối rối sao cả hai có thể suy nghĩ được như vậy.
“Tụi em dự định sẽ không có em bé, một phần vì sức khỏe và kinh tế của cả hai đều không ổn định. Từ ban đầu cả hai đã thống nhất sẽ sống thật với con người mình để xem đối phương có chịu đựng được nhau không, thì sau này về nguy cơ đổ vỡ sẽ rất thấp.
Tụi em đến với nhau tiền hay nhà đều không có, cái gì cũng không có ngoài tình thương và sự đồng cảm dành cho nhau. Cả hai đến với nhau là để yêu thương và chia sẻ khó khăn cùng nhau, nếu sau này không còn yêu nhau nữa có thể chia tay mà không cần một giải thích hay ràng buộc điều gì.” - Bích Cho bày tỏ.
Sau khi lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của cặp đôi, MC Hồng Vân đã đưa ra lời khuyên từ chính kinh nghiệm và cảm nhận của mình, khiến vợ chồng Bích Cho - Quốc Lực nghe xong cũng lặng người suy nghĩ.
“Theo chị thấy trường hợp của hai em không có được sự đầy đủ và điều kiện sống như người bình thường. Khi tụi em đã gặp được nhau thì như những mảnh ghép ghép lại hoàn thiện với nhau, mang đến cho mình sự yêu thương và chia sẻ thật nhất có thể.
Hai em đã xác định sẽ không có con cái và có bất kỳ sự ràng buộc nào với nhau, và sống vui nhất có thể để mang cho đối phương niềm vui, Theo chị, nếu mình còn sống bên nhau thì nên hi sinh, bỏ cái tôi mình lại một chút và tạo một cái gì đó ấm áp cho đối phương khi còn có thế.” - MC Hồng Vân góp ý.
Khép lại chương trình, MC Hồng Vân và Quốc Thuận gửi lời chúc hạnh phúc cho đôi vợ chồng.
T.Thanh
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
6 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
8 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
10 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
14 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước