Vợ con mất chưa được 49 ngày, chồng công khai tình tứ người mới
Không thể tưởng tượng được người anh rể hành xử như vậy, cô em vợ quyết lên bài "bóc phốt".
Mới đây, trên MXH xuất hiện một bài "bóc phốt" anh rể sau khi chị gái qua đời. Được biết, sự việc cô vợ mang thai rồi qua đời khi đi cấp cứu từng gây xôn xao cách đây một thời gian.
Thời điểm đó, người chồng than khóc và đau đớn vô hạn. Anh liên tục đăng tải bài viết lên MXH, bày tỏ sự tiếc thương và muốn lấy lại công bằng cho vợ.
Khi người vợ qua đời, ông chồng cũng đăng bài viết để nói về tình yêu của mình và gọi cô là người yêu thương nhất, có thể khiến mình "đánh đổi cả tính mạng".
"Happy Birthday người con gái anh yêu thương nhất, người từng khiến anh đánh đổi cả tính mạng mình. Năm nay cũng là năm cuối cùng anh được viết những lời này với em.
Cuộc đời này anh chỉ cần em và con ở thế giới bên kia biết em đối với anh quan trọng thế nào. Nếu có kiếp sau anh vẫn muốn được bên em, tạm biệt em người con gái anh từng yêu", người chồng viết.
Bài viết được đăng tải.
Tuy nhiên, thực tế cuộc sống xảy đến lại khác xa với những gì ông chồng thể hiện. Tất cả được em vợ tóm gọn lại và lên một bài "bóc phốt".
"Chưa đến 49 ngày chị em mất anh đã vội đi ăn ở nhà hàng tuyết rơi, vui như ở bên châu Âu ấy. 22/2/2022 kỷ niệm tiếp ở Quy Nhơn, cảnh đẹp cũng không kém. 25/2 là 100 ngày mất của chị em thì bị Covid anh cũng không qua thắp hương.
Tiền đền bù anh cầm 100 triệu về nói: 'Gửi tiền thuốc nước' cho những anh em giúp đỡ khi công việc xảy ra. Nếu đúng như thế thì gia đình và bạn bè chị em xin cảm ơn nhưng nếu anh không thuốc nước cho mọi người hết 100 triệu đó thì nghiệp quật vào anh hết nhé", bài viết đăng tải.
Ngoài ra, còn có thêm những chi tiết về chuyện tiền cô chị vay 50 triệu đi sửa nhà, người chồng cũng ỡm ờ bình luận với người khác việc cưới vợ mới.
Bài viết tiếp tục: "Cái xe anh đang đi là cũng do chị tôi bán xe mà đưa anh về mua xe cho anh đấy chứ không phải do anh lao ra đường mà có được.
Các em lại tưởng công tử đẹp trai giàu có lao vào như thiêu thân. Hôm nay chị tôi mất rồi, không còn gì cả, chúc anh cầm được tiền về, xe ô tô đi, nhà cửa sửa sang đẹp đẽ lấy được cô vợ mới ưng ý".
Đến cuối cùng, người em này cũng yêu cầu ông anh rể "hạ vai" đi. Chẳng có ai yêu vợ, khóc lóc nhiều như thế mà chưa đầy 49 ngày có ngay người yêu mới. Đến bây giờ, họ chỉ cảm thấy ghê sợ, không thể chấp nhận nổi sự giả tạo đó mà thôi.
Người đàn ông đi du lịch với người yêu mới khi vợ mất chưa được bao lâu.
Dưới phần bình luận là những hình ảnh, bằng chứng tố cáo người anh rể. Theo đó, anh ta cùng người yêu đi du lịch, tuy không chụp ảnh chung nhưng xuất hiện tại cùng một địa điểm. Thậm chí trong một khung hình còn lộ cả tay có hình xăm như một cách không thể nào chối cãi.
Những người em vợ này đã vào tận trang cá nhân, bình luận "cà khịa" thẳng thừng: "Anh có đón chị em và cháu đi Quy Nhơn cùng anh chị không" hay "Thương chị, cứ về hết với người này người kia khóc rồi kêu tủi thân. Người chị đánh đổi cả tính mạng đã nắm tay người khác mất rồi chị nha".
Ở bài đăng khác, anh ta ỡm ờ khi một người bạn hỏi chuyện, nhắc đến việc lấy vợ mới.
Vợ mới mất đã ỡm ờ bình luận trên MXH.
Một người chồng có những lời lẽ như vậy khi vợ mới mất chưa được 100 ngày thì thật sự khó chấp nhận. Không chỉ thế, ông chồng cũng công khai, bình luận rất tình tứ với kẻ thứ ba và được những người em vợ chụp lại.
Tất cả những lời lẽ đó đều không thể tưởng tượng được là nó đến từ một người đàn ông đau đớn tột cùng vì mất vợ con chưa được bao lâu.
Đọc xong bài viết, nhiều dân mạng cảm thấy ghê sợ với lòng người. Từng yêu đương, thắm thiết đến như thế nhưng vợ mất chưa được bao lâu, anh ta đã có tình yêu mới, thắm thiết với nhau. Thậm chí cặp đôi còn vội vàng đi du lịch cùng nhau ngay sau đó.
Người đàn ông này không sai về lý nhưng về tình thì thật sự sai lầm và khiến người ta khó lòng chấp nhận.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
39 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước