Có những người đàn ông cho rằng, chỉ khi mình giữ tiền thì vai trò được nâng cao, cả gia đình sẽ phải lệ thuộc, ai muốn gì phải thông qua ý kiến mình. Tâm sự của chị vợ có tên T.T mới đây chính là một ví dụ điển hình.
Chuyện là, chồng của chị cầm hết tài chính trong nhà từ tiền đi chợ, lương thưởng, bảo hiểm thai sản... Ngay cả quà cáp được mọi người biếu tặng khi đến thăm bà đẻ, chị vợ cũng phải nộp lại cho chồng, nếu không anh sẽ mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia.

Bài tâm sự của chị vợ.
"Hôm nay, em bị đau răng. Em bảo lão đưa em ít tiền đi khám. Lão móc túi ra đưa cho em hẳn 100k, em mới ý kiến thì lão gằn giọng nói:
- Hết từng này chứ mấy.
Em xin đưa thêm cho vợ mấy đồng nữa nhưng lão nói hết tiền rồi. Em tức quá mới hỏi tiền thai sản 37 triệu đâu? Lúc này, lão thản nhiên nói mua gạch lát sân cho nhà bà nội hết rồi".
Việc chồng chưa hề hỏi ý kiến, thản nhiên lấy tiền thai sản đi làm việc riêng khiến chị vợ cảm thấy ấm ức, chẳng thiết tha ăn uống gì.
Ngỡ anh chồng chuộc lỗi nên mới đi nấu cho vợ bát cháo để rồi... chán hẳn. Bát cháo chỉ chan nước mắm, không có nổi miếng thịt khiến chị vợ chỉ còn biết ôm con mà khóc.

(Ảnh minh họa).
Là một người đàn ông, khi còn yêu nhau đã đành nhưng nếu đã là vợ chồng đừng nên tính toán chuyện tiền nong với vợ và cũng đừng nghĩ vợ xin hay muốn giữ tiền là quá đáng. Các anh hãy nghĩ cho kĩ, mục đích của vợ giữ tiền là để lo cho tương lai gia đình chứ không phải ôm vào làm của riêng.
Hơn nữa việc "tay hòm chìa khóa" nào có sung sướng gì đâu. Cầm tiền, hết giờ làm lại vội vội vàng vàng lo xem tối nay ăn gì, hay đã đến ngày thu tiền điện nước chưa, ga còn hay hết, tiền bỉm sữa rồi học hành của con là bao nhiêu…
Hãy nhớ, lấy vợ mà cứ khăng khăng phân ra "tiền anh, tiền tôi" rồi nhỏ mọn với chính bạn đời của mình thì còn có ý nghĩa gì.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
