Không cần đánh ghen ầm ĩ, có 5 cách cao tay trị chồng ngoại tình
Biết chuyện chồng tư tình bên ngoài, phần nhiều người vợ đều không thể giữ được bình tĩnh. Không phải ai cũng biết cách cư xử khôn ngoan khi phát hiện chồng ngoại tình.
Đừng giả vờ không biết chuyện gì
Tất nhiên, khi phát hiện chồng ngoại tình, bạn không cần đánh ghen rùm beng hay dằn mặt tiểu tam. Vì khi chồng bạn mới bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng, anh ấy cũng chưa đủ chắc chắn về tình cảm với người kia và không thể đưa ra quyết định ly dị bạn.
Vì vậy, ngay khi bạn phát hiện chồng ngoại tình, bạn cần cho chồng bạn biết chuyện này và nói với chồng rằng bạn và anh ấy cần phải giải quyết vấn đề. Đừng giả vờ không biết gì. Đừng đợi cho đến khi chồng với tiểu tam có tình cảm sâu đậm rồi mới nói ra tất cả mọi chuyện.
(Ảnh minh họa)
Bình tĩnh suy nghĩ
Biết chồng bồ bịch bên ngoài, bạn đừng sốc nổi mà đòi ly hôn ngay lập tức. Trước hết, bạn cần cân nhắc kỹ xem chuyện gì đang xảy ra.
Có lẽ anh ấy ngoại tình vì cảm thấy không hạnh phúc, vì lòng tự trọng bị tổn thương. Bạn cần bình tĩnh và tìm hiểu nguyên nhân sâu xa khiến chồng ngoại tình và tự hỏi bản thân rằng bạn nên làm gì là sáng suốt nhất.
Đừng để quá nhiều người biết
Đừng làm rùng beng mọi chuyện và cố gắng kể cho tất cả mọi người biết câu chuyện đáng xấu hổ này. Dù có quyết định ly hôn, bạn cũng đừng để mọi người biết chuyện chồng bạn ngoại tình. Một là để giữ thể diện cho chàng, hai là để giữ thể diện cho bạn.
Chuyện chồng bạn ngoại tình dẫn đến ly hôn sẽ làm nảy sinh nhiều đồn đoán. khi chuyện này vỡ lở ra, không nhiều người đồng cảm với bạn mà có khi những người đó chỉ coi chuyện này là chuyện vui, là trò tiêu khiển.
Nếu bạn vẫn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này thì đừng để quá nhiều người biết (đặc biệt là bố mẹ, người thân và bạn bè). Điều này chính là tạo cho bạn đời một cửa sau tốt. Nếu không, ngay cả khi anh ấy chọn quay về với gia đình, chồng bạn cũng bị mọi người xét nét, kinh thường.
(Ảnh minh họa)
Đừng mất kiểm soát
Biết bản thân bị phản bội, bạn rất đau đớn và tức giận nhưng đừng mất kiểm soát. Nếu bạn bộc lộ cảm xúc mù quáng, anh ấy sẽ so sánh bạn - một người vợ hung dữ với tiểu tam - một người tình bé nhỏ lúc nào cũng dịu dàng và ân cần. Và trong cuộc chiến này, bạn sẽ có nguy cơ thua.
Hãy bình tĩnh thương lượng
Đừng nói chuyện với chồng khi bạn chưa chuẩn bị đầy đủ những bằng chứng, chứng cứ về chuyện anh ấy đã ngoại tình. Bạn cần thể hiện thái độ bình tĩnh khi nói chuyện với chàng. Nếu bạn có con nhỏ, hãy gửi con cho bố mẹ hoặc bảo mẫu.
Bạn cần nói chuyện riêng với chồng và đừng để con nhỏ nghe thấy. Hãy đưa ra ý kiến của bản thân và lắng nghe ý kiến của chồng. Tốt nhất, bạn đừng nên khóc lóc, hãy thật bình tĩnh suy nghĩ trước về ý tưởng và lập trường của mình, sau đó thể hiện chúng một cách hợp lý.
Theo Emdep
-
9 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước