Vợ phải trả tiền ăn cho chồng mới được ly hôn: Chính quyền nói gì?
Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn (Thái Bình) xác nhận có sự việc trên và chứng nhận biên bản bàn giao cho 2 vợ chồng chị H.
Mấy ngày nay, thông tin về vụ người vợ lên mạng xã hội bóc phốt chồng vì đòi tổng cộng 42,6 triệu tiền ăn, tiền khám sản, tiền mẹ cho... trước khi ly hôn vẫn làm dư luận xôn xao bàn tán.
Trong tờ biên bản bàn giao của hai vợ chồng ghi rõ từng khoản và số tiền phải trả. Đặc biệt, còn có sự xác nhận của UBND xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Để làm rõ vụ việc trên, mới đây Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn đã lên tiếng xác nhận sự việc.
Cặp vợ chồng này đăng ký kết hôn năm 2019.
Vị lãnh đạo xã cho biết, cô vợ trong vụ việc tên là P.T.T.H (31 tuổi, quê huyện Kiến Xương, Thái Bình) và chồng là anh Đ.N.H (32 tuổi, quê tại Kiến Xương, Thái Bình).
Chị P.T.T.H hiện là giáo viên mầm non tại xã Quốc Tuấn (H. Kiến Xương, Thái Bình), còn người chồng là công nhân. Mặc dù mới cưới nhau được 14 tháng, nhưng cặp đôi này không hạnh phúc dẫn đến ly hôn.
Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn cũng cho biết cả anh H. và chị H. đều từng có gia đình, sau khi chia tay người cũ thì hai người đến với nhau, có làm đăng ký kết hôn.
"Lúc trước vợ chồng có mâu thuẫn, chính quyền và đại diện thôn cũng đã có mặt để hòa giải. Hiện tại hai vợ chồng vẫn chưa làm thủ tục ly hôn và đang chung sống với nhau.
Về việc lập biên bản bào giao là chuyện riêng giữa anh H. và chị H. tự thỏa thuận với nhau, chính quyền địa phương không can thiệp. Vì nếu có tranh chấp về tài sản thì hai vợ chồng không thể tiến hành các thủ tục ly hôn được", ông Thắng nói với Pháp Luật và Bạn Đọc.
Sau khi vụ việc xảy ra, chị H. đã nộp đơn lên tòa án và mong vụ việc được giải quyết sớm.
Trong biên bản bàn giao của 2 vợ chồng có những khoản tiền cực kỳ vô lý như: Tiền ăn hàng tháng (14 tháng) là 12 triệu đồng; tiền đi khám chữa bệnh đề phục vụ sinh sản và tiền đóng học của chị H. là 7 triệu đồng; tiền đóng học phí của chị H. lần 2 là 5 triệu đồng; tiền mừng cưới của anh H. là 13,3 triệu đồng và 1 chỉ vàng mẹ chồng tặng cho chị H. ngày cưới trị giá 5,6 triệu đồng.
Người chồng yêu cầu vợ phải trả đủ số tiền tổng cộng lên đến 42,6 triệu đồng mới trả lại giấy tờ tùy thân. Dù chị vợ ngỏ ý trả trước một khoản tiền để lấy giấy tờ tùy thân nhưng anh chồng không đồng ý.
Cuối cùng, người vợ cũng trả đủ tiền cho chồng cũ và được giải thoát khỏi anh ta. Nhưng tới lúc vợ thu dọn đồ đạc, anh chồng còn dặn bố mẹ đứng trông vì lo sợ cô sẽ lấy gì của gia đình.
Chiếc xe điện cô mang về cho mẹ chồng, lúc đi dắt xe ra anh chồng còn bảo "xe này anh thay bình nên tháo nốt bình điện ra trả". Sau đó, người vợ đã phải dắt bộ xe rời khỏi nhà.
Bức xúc trước cách hành xử của chồng, chị vợ đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội.
Vụ việc ngay lập tức làm dậy sóng dư luận. Nhiều người cho rằng anh chồng kia quá hèn kém và nhỏ mọn. Cũng có người khẳng định, chị vợ không thể chịu đựng được nữa nên mới chấp nhận mọi điều kiện anh chồng đưa ra để được ly hôn như vậy.
MT
Theo Vietnamnet
- 44 phút trướcNgười nhà nạn nhân cho biết, trước khi bị bắt giữ, nghi can hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn qua đám tang chia buồn với gia đình cả ngày, giả vờ như không biết gì.
- 1 giờ trướcTrong quá trình công tác tại nhà trường giai đoạn 2018-2019, cô H. nhiều lần đánh học sinh và bị phụ huynh phát hiện, làm đơn tố cáo.
- 2 giờ trướcHình ảnh 2 chiếc xe Porsche có biển số "sinh đôi" đỗ cạnh nhau tại sảnh khu đô thị sang trọng ở Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ.
- 3 giờ trước"Đây là vấn đề bất khả kháng. Chúng tôi rất tạo điều kiện nhưng thực sự, bây giờ nhiều khi có tiền cũng không mua được thiết bị", ông Thành nói.
- 3 giờ trướcĐoạn clip ghi lại khoảnh khắcnữ tài xế nghi đạp nhầm chân ga tông trúng 2 mẹ con, bé gái bị hất văng xa nhiều mét, nằm im bất động khiến người xem kinh hãi.
- 4 giờ trướcNghi can vụ hiếp dâm, sát hại bé 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu là hàng xóm, ở kế bên nhà nạn nhân. Hắn còn được gia đình nạn nhân coi như anh em ruột.
- 4 giờ trướcTrong vòng chưa đầy một tuần, tỉnh Kon Tum của Tây Nguyên ghi nhận 5 trận động đất nhỏ.
- 4 giờ trước"Hiện không biết nguyên nhân dẫn đến tử vong của sản phụ. Công an và pháp y đang làm việc", ông Dương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy nói.
- 6 giờ trướcSau hơn 1 ngày điều tra, truy vết, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt được nghi can hiếp dâm và giết bé gái 5 tuổi gây rúng động dư luận.
- 6 giờ trướcTuần này, nhiều nơi ở Nam Bộ tiếp tục đón các trận mưa dông chuyển mùa, tập trung trong ngày 22-23/4. Cùng lúc, miền Bắc chấm dứt trạng thái mưa dông, trời hửng nắng.
- 8 giờ trướcÔng Huỳnh Uy Dũng cho rằng vợ mình nói ra từ "đám nghệ sĩ" không phải là xem thường, mà là mong họ có thể dũng cảm nói ra tiếng lòng.
- 8 giờ trước"Do hôm nay là ngày Chủ Nhật nên các em học sinh tụ tập đá bóng ở sân bóng mini thuộc khu Đô thị Dệt may, TP Nam Định. Sân bóng rất đông, lộn xộn và xảy ra sự việc đau lòng", ông Lâm nói.
- 17 giờ trướcChủ vườn lan Hà Thanh thừa nhận có 10 thỏa thuận giao dịch lan đột biến. Trong đó, 7 người đã trình báo công an với tổng số tiền khoảng 14 tỷ đồng.
- 19 giờ trướcBé gái 7 tuổi (chị của cháu N.) kể lại với bà ngoại về việc có một người đàn ông cho em mình 3 cái kẹo mút rồi bảo sẽ dắt bé đi tìm ba...
- 19 giờ trướcDù chưa đến chính hội (ngày 10/3 âm lịch) nhưng đã có hàng nghìn người dân, du khách đi lễ sớm tại đền Hùng (Việt Trì, Phú Thọ).
- 20 giờ trướcĐang đi xe trên đường, anh K. không may va chạm với xe 3 gác chở sắt xây dựng và bị 11 thanh sắt đâm xuyên chân trái.
- 23 giờ trướcCông an TP.HCM cho biết các nhóm đua xe trái phép thường rủ nhau qua mạng xã hội. Việc tụ tập diễn ra chớp nhoáng khiến công tác xử lý gặp khó khăn.
- 23 giờ trướcNghi do đạp nhầm chân ga, nữ tài xế đã tông trúng 2 mẹ con đang đứng chờ bên đường khiến bé gái phải nhập viện.
- 1 ngày trướcDư luận đang rất bức xúc trước vụ án bé gái 5 tuổi tử vong nghi bị hiếp dâm rồi sát hại ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
- 1 ngày trướcGặp được Phan Quốc Huy không dễ bởi em luôn bận rộn. Cứ hết giờ làm việc ở ngân hàng, Huy lại chạy xe ôm kiếm tiền phụ mẹ, nuôi em ăn học.
Tin tức mới nhất
- 17 phút trước
- 1 giờ trước