Vợ thà ly hôn tay trắng, chấp nhận bỏ con chứ không chịu bỏ bồ
"Sau này con cái lớn lên, chúng sẽ nghĩ sao về người mẹ bỏ chúng, chấp nhận không được nhìn mặt chúng để đến với người tình".
Bố mẹ chồng tôi chỉ sinh được 2 người con trai, chồng tôi là con thứ. Trước chồng tôi thì có anh chồng.
Anh chị chồng tôi kết hôn gần 10 năm nay và đã ra ở riêng từ lâu. Còn vợ chồng tôi do mới cưới về nên vẫn còn ở chung với bố mẹ chồng.
Khi mới về làm dâu, mỗi lần anh chị chồng về nhà chơi là tôi ngưỡng mộ chị dâu lắm. Chị ấy vừa trẻ đẹp, lại giỏi giao tiếp kinh khủng, khéo ăn khéo nói. Ở chị dâu, tôi thấy chị ấy là người phụ nữ rất vẹn toàn khi vừa có tài có sắc hội tụ đủ cả.
Chị dâu tôi làm tại một nhà xuất bản sách. Công việc của chị ấy khá bận rộn. Ngoài làm việc tại 1 cơ quan nhà nước, chị còn có 1 cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm nước ngoài riêng.
Cửa hàng này kinh doanh rất phát đạt do bán buôn cho các spa, cửa hàng mỹ phẩm nhỏ lẻ khác. Thu nhập mỗi tháng của chị dâu khoảng được 50-70 triệu đồng.
Còn anh chồng tôi cũng không kém cạnh. Anh có công ty xây dựng riêng, lại có nhiều mối quan hệ nên công việc đều liên tục.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Vợ chồng anh bàn tay trắng gây dựng nên tất cả. 2 con được học trường quốc tế từ bé. Cả gia đình được ở nhà biệt thự, xe bốn bánh để đi mưa nắng không tới đầu.
Nhìn cuộc sống của anh chị như vậy, ai cũng ao ước và nghĩ hạnh phúc trọn vẹn. Cá nhân tôi cũng luôn ngưỡng mộ hạnh phúc của anh chị vô cùng.
Ấy vậy mà một ngày anh chồng tôi lại phát hiện chị dâu ngoại tình. Bồ của chị là chàng trai kém chị tận 7 tuổi. Hắn cũng là đối tác làm ăn trong ngành mỹ phẩm của chị.
Anh đã tha thứ cho vợ 1-2 lần nhưng chị vẫn chứng nào tật đó, không bỏ được người tình trẻ kia.
Hôm qua, anh chị chồng yêu cầu cuộc họp gia đình. Trước mặt bố mẹ chồng, vợ chồng tôi và các con chị, anh chồng tôi lại trình bày rõ mọi việc để cả nhà nắm được.
Lần cuối cùng, anh bắt chị lựa chọn: một là chấm dứt với người tình và trở về bên 3 bố con anh, hai là ly hôn ra đi tay trắng và không được gặp con.
Ai cũng tưởng chị sẽ biết điểm dừng mà lựa chọn phương án 1. Nhưng không, chị dâu tôi thà ra đi tay trắng, chấp nhận không được gặp con chứ không chịu rời xa bồ trẻ.
Trước khi kết thúc cuộc họp gia đình, chị vẫn tiến tới bố mẹ chồng và anh trai chồng để nói lời xin lỗi: “Xin lỗi vì con đã quyết định như vậy. Nhưng con đã tự hỏi trái tim mình ngàn lần rồi và không hiểu sao con không dừng lại được. Anh và các con cũng hãy tha lỗi cho em”. Nói xong thì chị rời đi.
Thật sự cũng là phụ nữ mà tôi không thể hiểu nổi tại sao chị dâu thông minh như vậy mà lại chọn phương án 2.
Là tôi, tôi sẽ chấm dứt hoàn toàn với bồ để trở về bên chồng con. Đằng này, chị chấp nhận ra đi tay trắng, bỏ cả chồng và 2 con nhỏ để đến với bồ. Chị dâu lựa chọn vậy, tôi thấy chị thật ngốc nghếch và đáng trách quá.
Ra đi vậy, chị chỉ nghĩ cho bản thân chị mà thôi. Sao chị không nghĩ đến, sau này con cái lớn lên, chúng sẽ nghĩ sao về người mẹ bỏ chúng, chấp nhận không được nhìn mặt chúng để đến với người tình.
Có phải chị dâu tôi quá mê muội rồi không? Hay là chị ngoại tình và bị người tình bỏ bùa ngải gì mới như vậy mọi người nhỉ chứ làm gì có người phụ nữ nào như thế?
NQ
Theo VietNamnet
-
7 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
9 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
11 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
13 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
17 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước