Vợ 'lồng lộn' khi chồng không đáp ứng được chuyện chăn gối, còn đe dọa khiếp vía
Về nhà, tôi thực sự bất lực về cả nghĩa đến lẫn nghĩa bóng trước người vợ có nhu cầu quá cao về chuyện chăn gối.
Ra đường tôi là người có năng lực, uy tín nhưng trong mắt vợ tôi là người bất lực trong chuyện chăn gối.
Chào mọi người, chuyện gia đình thực sự xấu hổ, lẽ ra tôi không nên kể. Nhưng tôi chẳng còn có thể tâm sự và xin ý kiến ai để giải quyết vấn đề tế nhị này.
Chẳng là tôi năm nay ngoài 40 tuổi rồi. Tôi lấy vợ muộn nên con tôi giờ mới được 4 tuổi thôi. Vợ kém tôi 12 tuổi, trẻ, xinh lại còn gợi tình. Trong ngày cưới, ai cũng khen vợ chồng tôi là cặp vợ chồng trai tài, gái sắc.
Tôi hiện là giám đốc của một công ty chuyên cung ứng vật liệu xây dựng. Công ty tôi lớn mạnh, chia làm nhiều chi nhánh. Tôi cũng được cho là người được biết đến nhiều trong thành phố. Tuy vậy nhưng về đến nhà, tôi cũng chỉ xếp thứ 2 sau vợ tôi. Sau khi con tôi ra đời thì vị trí của tôi còn xuống thấp nữa. Thời gian gần đây, tôi đang bị stress nặng vì chuyện vợ chồng.
Số là vợ tôi còn trẻ nên nhu cầu về chuyện ấy rất cao. (Ảnh minh họa)
Vợ có nhu cầu chuyện chăn gối quá cao
Số là vợ tôi còn trẻ nên nhu cầu về chuyện chăn gối rất cao. Ngay từ khi còn yêu, tôi đã biết được chuyện này. Nhưng hồi ấy tôi cũng còn trẻ khỏe, vẫn còn "đỡ được". Chứ giờ, mọi thứ càng kém đi đến mức "không đỡ được" nữa rồi. Hồi vợ tôi mang thai, tôi thuyết phục mãi vợ mới chịu kiêng chuyện chăn gối 3 tháng đầu, 3 tháng cuối.
Sau khi sinh con đầu lòng, vợ chồng tôi cũng kiêng chuyện chăn gối 1 thời gian. Sau thời gian kiêng cữ, chả hiểu sau "thằng em" của tôi tiu nghỉu hẳn, dần trở thành "tàn phế", trên bảo dưới không nghe mọi người ạ. Nhiều khi vợ chồng nằm gần nhau, vợ tôi cũng khiêu khích "rất gì và này nọ" vậy mà tôi có cố cũng không thể làm vừa lòng nàng.
Vợ tôi cũng mua một số loại rượu, thực phẩm bổ thận tráng dương nhưng tôi bận quá, chẳng có thời gian dùng. Tôi không dám uống thuốc ở nhà vì sợ bố mẹ tôi nhìn thấy. Tôi cũng chẳng dám mang thuốc đến công ty thì tôi sợ đám nhân viên bàn ra tán vào. Vậy là suốt từng ấy thời gian, tình trạng của tôi vẫn không thay đổi và dường như càng ngày càng kém đi.
Vợ thấy tôi không đáp ứng được nhu cầu chuyện chăn gối thì tỏ ra bứt rứt, khó chịu, thường xuyên đá thúng đụng nia. Dạo gần đây, tôi thấy vợ cũng có nhiều thay đổi, em giảm cân, nâng ngực, chăm sóc da đẹp nuột nà. Nhưng mấy cái đó cũng chẳng thể vực dậy được tình trạng chưa đi chợ đã hết tiền của tôi.
Có lần đòi hỏi tôi không được, vợ khóc: "Anh xem em cũng nuột nà, ngon nghẻ, có đến nỗi nào đâu mà anh chê em. Cả tháng chẳng được lần nào. Nghe chồng người ta 1 đêm được mấy hiệp mà ham."
Cũng vì không được thỏa mãn chuyện chăn gối, vợ tôi không vui vẻ, dịu dàng như trước. Em thường xuyên nói xẫng với tôi, cãi hỗn với mẹ tôi. Một lần tôi đi làm về thì thấy vợ tôi đang cãi nhau tay đôi với mẹ. Tôi mắng vợ là con dâu, không được nói như thế với mẹ chồng. Nào ngờ cô ấy lại gào lên với tôi: "Anh làm chồng mà có ra chồng đâu mà anh đòi tôi làm con dâu ra con dâu."
Vợ tôi đang dọa sẽ phanh phui tất cả mọi chuyện để khiến tôi bẽ mặt. (Ảnh minh họa)
Câu nói của vợ làm tôi "đứng hình mất 5 giây" mới kịp định hình. Cũng bắt đầu từ hôm ấy, vợ tôi thường xuyên đăng những status tâm trạng ám chỉ việc tôi không làm tròn "trách nhiệm" của người chồng. "Có người ra xã hội thì có chỗ đứng nhưng à mà thôi...không nói nữa", "Nhìn vậy nhưng không phải là như vậy đâu"...là một vài status của vợ tôi.
Dọa phơi bày chuyện chăn gối của chồng
Hôm đó, tôi đang làm việc thì thấy vợ tag tôi vào một quảng cáo thuốc bổ thận, tráng dương. Thấy vợ làm như thế, tôi vội vàng xóa bỏ bình luận đi nhưng vì tôi không để ý nên cô ấy cũng bình luận quá lâu rồi. Nhân viên của tôi đọc được, chụp lại màn hình và lấy đó làm trò cười khiến tôi rất xấu khổ. Một cậu em thân thiết đã mách lại với tôi thì tôi mới biết được.
Chuyện đó như giọt nước tràn ly khiến tôi giận vô cùng. Tôi giận vì vợ tôi không biết giữ thể diện cho chồng, đi bôi xấu chồng cho bàn dân thiên hạ cười. Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi tát vợ. Vợ tôi giận quá đã ôm con bỏ về nhà ngoại. Cô ấy còn dọa sẽ phanh phui tất cả mọi chuyện để khiến tôi bẽ mặt.
Giờ tôi không biết phải làm sao mọi người ạ. Tôi ngại đi đến bệnh viện lớn vì sợ gặp người quen. Tôi cũng ngại đi đến các tỉnh xa vì tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, còn dùng thuốc trên mạng thì làm sao mà tin được. Theo mọi người, tôi phải làm gì đây để gia đình tôi đầm ấm, hạnh phúc như xưa?
Theo Dân Việt
-
1 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
3 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
6 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
22 giờ trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
23 giờ trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
1 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
-
2 ngày trướcMột bên là người yêu cũ, một bên là bạn thân 17 năm. Tôi không hiểu họ nghĩ gì mà lại đến với nhau nữa?
-
3 ngày trướcGiây phút gặp nhau, cả tôi và bố bạn gái đều sững sờ. Trong lúc tôi chưa biết nên phản ứng thế nào, chú ấy đã cười nói: "Nào thanh niên, giúp chú xách đồ vào bếp". Tôi làm theo hệt như một cái máy.