Vụ anh vác dao truy sát gia đình em trai: Hung thủ run sợ khi biết 4/5 người đã tử vong, người còn lại tiên lượng xấu

Sau khi ra tay thảm sát gia đình em trai làm 4 người chết, 1 người tiên lượng xấu, hung thủ vẫn bình thản ngồi uống nước chè nhưng khi biết tin em và cháu tử vong kẻ máu lạnh mới run sợ.

Nạn nhân cuối cùng tiên lượng xấu

Sáng nay (1/9), một vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra tại xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội) khiến 4 người tử vong, trong đó có cháu nhỏ 14 tháng tuổi. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 cùng ngày, đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ở thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà) đã cầm dao sang nhà em trai ruột là ông Nguyễn Văn Hải (1970) truy sát. Tại đây, Đông đã đâm ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ.

Vụ anh vác dao truy sát gia đình em trai: Hung thủ run sợ khi biết 4/5 người đã tử vong, người còn lại tiên lượng xấu-1
4/5 người bị thảm sát đã tử vong

Chia sẻ trên Zing, một lãnh đạo Bệnh viện 198 (Hà Nội) cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị tiếp nhận hai bệnh nhân là bà Doãn Thị Việt (SN 1971) và chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995). Do vết thương nặng, bà Việt đã không qua khỏi.

Theo lãnh đạo Bệnh viện 198, chị Nhung - nạn nhân sống sót duy nhất sau vụ thảm sát kinh hoàng ở huyện Đan Phượng, Hà Nội bị tràn dịch màng phổi, cộng với nhiều vết chém ở mặt, tiên lượng rất xấu.

Trả lời trên Saostar, vị lãnh đạo nói: “Nạn nhân Doãn Thị Việt đã mất và chờ cơ quan pháp y làm các thủ tục. Còn chị Nhung bị tràn dịch màng phổi, cộng với nhiều vết chém ở mặt. Hiện tình hình sức khỏe của chị Nhung vẫn rất xấu”.

Cũng trong chiều 1/9, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, cháu bé Nguyễn Huyền My (SN 2018) cũng không qua khỏi do thương tích nặng.

Vụ anh vác dao truy sát gia đình em trai: Hung thủ run sợ khi biết 4/5 người đã tử vong, người còn lại tiên lượng xấu-2
Bé gái 14 tháng tuổi đã không qua khỏi trước trận cuồng sát của anh trai ông ngoại

Con rể làm nghề lái xe taxi nhưng không được đưa người thân đi cấp cứu

Anh P. (hàng xóm anh Hải) trả lời báo Khám Phá, vào thời điểm xảy ra vụ án trong gia đình có 6 người, nhưng con trai anh Hải may mắn chạy thoát ra ngoài kêu cứu, ngoài ra người con rể đi lái taxi khi chạy về thì thấy vợ và người thân đã nằm trên vũng máu.

“Khi đó người con rể chạy về nhưng mọi người giữ lại không cho vào trong, cũng như không cho lái xe đưa người thân đi viện vì sợ tinh thần kích động. Khi bị giữ lại phía ngoài, con rể anh Hải gào khóc rất thảm thương”, anh P. kể.

Một người thân của nạn nhân cũng cho biết, do đang là đợt nghỉ lễ nên gia đình con gái anh Hải về nhà bố mẹ chơi, hơn nữa ngày mai (2/9) nhà anh Hải tiến hành làm lễ động thổ để xây nhà mới, nên các con cháu tập trung về nhà. “Không ngờ ngày vui chưa kịp tới thì tai họa đã ập đến khiến cả nhà chịu cảnh tang thương”, người thân gia đình nạn nhân cho biết.


Hàng xóm kể lại vụ việc. Clip Zing

Ở địa phương, anh Nguyễn Văn Hải là được đánh giá là người hiền lành, hàng ngày anh đi làm công nhân vệ sinh môi trường. Còn chị Việt vợ anh làm lao động tự do, hàng ngày đi chạy hàng chợ. “Hàng ngày tôi vẫn hay ra ghế đá đường làng nói chuyện với anh Hải, vừa hôm qua tôi còn nói ngồi nói chuyện khi anh ấy đưa cháu nội ra ngoài ngõ chơi”, người hàng xóm chia sẻ với báo Khám Phá.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, sự việc xảy ra bất ngờ và rất nhanh chỉ vài phút vì thế mọi người không ai kịp trở tay hay ứng cứu. “Sáng Đông xách dao vào tận gia đình chém mọi người rồi sau đó về nhà. Khi mọi người bị thương ra cổng kêu cứu và gọi xe để đưa đi bệnh viện, Đông tiếp tục mang dao ra truy sát cả gia đình”, ông P. cho biết.

Vụ anh vác dao truy sát gia đình em trai: Hung thủ run sợ khi biết 4/5 người đã tử vong, người còn lại tiên lượng xấu-3
Hung thủ khi bị bắt

Kẻ máu lạnh run sợ khi biết em trai và cháu tử vong

Chia sẻ với báo Trí Thức Trẻ, ông Nguyễn Mạnh Hà (Công an xã Hồng Hà) cho biết: Vào khoảng 7h20 sáng nay, đơn vị nhận được thông tin của quần chúng nhân dân báo ở thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Ông Hà chạy đến hiện trường vụ án thì lúc này Nguyễn Văn Đông cầm dao dọa chém công an xã.

Sau đó, ông Hà gọi điện báo cho Công an huyện Đan Phượng, Cảnh sát 113. Chỉ ít phút sau cơ quan chức năng đã khống chế được Nguyễn Văn Đông.

Theo ông Hà, khi bị bắt, Đông vẫn bình thản, sau khi gây án, gã vẫn ung dung uống nước. Khi cơ quan chức năng có mặt, hắn thừa nhận hành vi và lên xe về trụ sở. Tuy nhiên, khi biết tin cháu và em trai mình tử vong Đông trở nên run sợ. 

Vụ anh vác dao truy sát gia đình em trai: Hung thủ run sợ khi biết 4/5 người đã tử vong, người còn lại tiên lượng xấu-4
Nguyễn Văn Đông sau thời điểm gây án xong còn về nhà uống nước chè

Sau khi nhận được thông tin sự việc, công an xã cũng bất ngờ về hành vi của Đông. Ở địa phương Đông và ông Hải là anh em ruột, cùng sinh sống tại thôn Bồng Lai. Chính quyền địa phương chưa thấy gia đình 2 người này có kiện cáo gì về đất đai. 

Bố của 2 anh em Đông đã mất, chỉ còn lại mẹ già và bà muốn để đất đó cho con cháu. Cả 2 anh em đều có đất, nhà ở riêng. "Gia đình ông Đông và ông Hải đã có đất và có nhà, đều ở riêng cả. Rất có thể đây là mâu thuẫn bộc phát vì vườn trại gì đó...", ông Hà chia sẻ trên Nhịp Sống Việt.

Hiện Công an huyện Đan Phương đang hoàn thiện hồ sơ và đưa nghi phạm về trụ sở điều tra.

DT (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet


truy sát tử vong

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao