Theo một người thân của gia đình thì xảy ra sự việc nói ồn ào nói trên là do các con của người đàn ông đi cặp bồ đã quá bức xúc suốt một thời gian dài.
Cô bồ chính là hàng xóm
Tiếp theo thông tin liên quan đến vụ xô xát, đập phá xe ô tô gây nên cảnh hỗn loạn tại ngã 5 Yên Phụ, quận Tây Hồ, chiều 18/2, chúng tôi đã tìm đến nơi cư trú của những người liên quan đến vụ việc.
Tại phố Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, chúng tôi tiếp xúc với một người thân của gia đình này (xin giấu tên) và biết thêm nội tình vụ việc.
Chiếc xe bị đập kính do cô gái cố thủ bên trong.
“Sự việc đó là do các đứa trẻ bức xúc nên làm thế, còn hai vợ chồng ông Q và bà T bỏ nhau và ra tòa từ lâu rồi. Quyền nuôi con cái thuộc về bà T, đứa con trai thì ở với bố và ông bà nội nhưng nó vẫn quý mến và thường xuyên về ở với mẹ. Nhiều lần anh chồng đến cửa hàng đánh đập vợ và hiện tại các đứa con cũng gần như không dám đến chỗ mẹ bán hàng vì sợ bố đánh…”, người này cho biết.
“Khi vợ mang bầu và đẻ đứa thứ tư (cách đây khoảng 7 năm), cũng là lúc ông chồng qua lại với bé V, sinh năm 1988, nhà ở cùng khu phố. Lúc này chính V cũng mới sinh con và chồng vừa bị đi tù. Khi mọi chuyện đã rõ thì trong gia đình ông ta lục đục dẫn đến vợ chồng chia tay…”, người này cho biết thêm.
Nói về chiếc xe ô tô bị một số thanh niên đập phá, người thân của gia đình người đàn ông này cho biết: “Chiếc xe đó là của ông ấy mua, ai đứng tên thì không biết, nhưng khi sự việc xảy ra, ông ấy còn gọi điện về cho vợ cũ và cho rằng đứa con gây ra vụ việc có thể bị án hình sự vì đã đập phá tài sản của người khác…"
Cũng theo thông tin từ một số người hàng xóm, nguyên nhân khiến cho các đứa trẻ luôn phải sống trong cảnh thiếu tình cảm của cha và cảnh tượng “tan cửa nát nhà” kể từ khi người đàn ông này tằng tựu ngoài luồng với người phụ nữ hàng xóm.
Nói về chuyện “đánh ghen” trên phố vừa xảy ra, nhiều người đều tỏ ra không ngạc nhiên bởi sự việc “trước sau” rồi cũng đến. Hầu hết những người khu phố này đều cho biết, nhiều lần họ chứng kiến cảnh người đàn ông “cặp bồ” đã gây rối với vợ con ngay giữa chỗ đông người.
"Chỉ tội cho mấy đứa nhỏ thôi, bố mẹ bỏ nhau, các con không có cuộc sống ổn định…”, người hàng xóm tỏ ra ngán ngẩm.
Ai là nạn nhân?
Trước đó, vào khoảng 20h, ngày 17/2, xảy ra vụ ẩu đả gây xôn xao tại ngã 5 Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, một cô gái điều khiển chiếc xe ô tô mang BKS 30A: xxxx khi đi đến đoạn ngã 5 Yên Phụ thì bị một nhóm thanh niên chặn đầu, yêu cầu dừng xe để giải quyết.
Nơi xảy ra vụ việc
Tuy nhiên, sau nhiều lần bị một số người đứng bên ngoài chửi bới nhưng nữ tài xế nhất quyết không chịu mở cửa xe. Sự việc rất căng thẳng khiến đông người dân hiếu kỳ kéo đến chứng kiến. Lúc này một số thanh niên quá khích đã dùng gạch đá đập vỡ kính xe. Rất may đúng lúc này lực lượng công an có mặt kịp thời và mời tất cả về công an phường để giải quyết.
Nhiều người hiếu kỳ kéo đến hiện trường
Có thông tin cho rằng, đây là một vụ đánh ghen chứ không phải là một vụ va chạm giao thông.
Tối cùng ngày, một cô gái tên Bình Nhi tự nhận là con gái của người đàn ông “cặp bồ” đã đăng tải lên trang facebook cá nhân của mình phân trần và cho rằng đây không phải là một vụ đánh ghen mà là một vụ cố ý gây thương tích cho người khác đối với cô và chính cô cũng là người bị nạn.
“Em gặp con kia đang lái xe bố em ở Yên Phụ nhỏ. Mọi người thử cảm nhận xem em ức chế như thế nào khi xe của bố em vẫn chở 4 bọn em đi chơi, em không được đi mà một con lại ngang nhiên đi xe bố em.
Em hét lên "trả xe bố tao đây", nó không mở cửa ra còn lao xe vào người em. Lúc đó, em phải tự vệ và bám vào thành xe. Con kia thấy thế nhưng vẫn cố tình lao đi lôi theo em trên thành xe từ Yên Phụ nhỏ ra ngã năm Yên Phụ.
Nó còn cố tình vượt xe lên vỉa hè và những gốc cây để em chết. Nhưng may em cao số không chết, lúc đó có người dân ở đấy chặn đầu và đuôi xe nó mới dừng xe, em mới thoát ra được”, Bình Nhi viết.
Cô con gái cũng nhấn mạnh, tuy sự việc có va chạm như vậy nhưng cô bồ của bố mình vẫn không bị thương tích gì…
Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, lãnh đạo quận Tây Hồ, Hà Nội cho hay, cơ quan CSĐT Công an quận đã tiếp nhận vụ việc và đang tiếp tục điều tra.
Thời gian gần đây, những chiếc bánh phô mai hình dép crocs với nhân kéo sợi đang thu hút đông đảo thực khách đến thưởng thức, trở thành món ăn gây sốt ở TPHCM.
Một học viện cảnh sát ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản, đã mở một khóa học trang điểm với sự tham gia của 60 học viên cảnh sát, trong đó phần nhiều là học viên nam sắp tốt nghiệp.
Gần ngày lễ tình nhân (Valentine), chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) tấp nập du khách. Phần đông là nam thanh nữ tú đến cầu tình duyên, mong muốn “khi đi lẻ bóng, khi về có đôi”. Nhiều người đã tìm được "nửa kia" cũng đến chùa Hà mong tình yêu bền chặt.
Tại Hội thi vẽ trang trí trâu Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam), những chú trâu đẹp nhất, chất lượng nhất sẽ được tuyển chọn để trở thành "mẫu make-up" của các họa sĩ.
Với hoành gốc 200 cm, gốc mai cổ thụ tại một vườn mai xã Bình Lợi (huyện Bình chánh, TPHCM) gây ấn tượng bởi kích thước đồ sộ, được chủ vườn định giá hơn 3 tỷ đồng.
Một loạt vụ cháy rừng dữ dội bùng phát từ 7/1 và lan rộng khắp Los Angeles, California, Mỹ, khiến nhiều người thiệt mạng và chục nghìn người phải sơ tán.
Từ những trái dừa khô giá trị thấp, anh Đậu Thanh Tùng (ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) đã tạo ra những chậu bonsai dừa hình 12 linh vật, đặc biệt là chậu "rắn ngậm ngọc" làm linh vật Tết 2025 được nhiều khách hàng trong và ngoài TP.HCM ưa chuộng.
Lễ hội Maha Kumbh Mela (bình đựng nước thiêng) kéo dài sáu tuần chính thức bắt đầu tại thành phố Prayagraj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ từ hôm nay (13/1). Sự kiện này được coi là cuộc tụ họp lớn nhất hành tinh khi có tới hơn 400 triệu người gồm tín đồ và khách du lịch tham gia.
Những ngày cuối năm, xưởng sản xuất linh vật của anh Ngô Văn Cảnh (huyện Hóc Môn, TPHCM) lại tất bật với các đơn đặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Cách dẫn chương trình lưu loát, câu cú mạch lạc, rõ ràng của bé gái 10 tuổi khiến cả hội hôn bất ngờ. Những tràng pháo tay giòn giã đã vang lên sau khi màn “nhập vai” MC đám cưới của bé gái kết thúc.