Vượt 200km gặp 'chị người yêu', cậu em 9x nhận cái kết phũ thật sự
Chẳng còn cách nào, thanh niên si tình lại ngậm ngùi đi bộ ra đường lớn ngồi chờ bắt xe về Lạng Sơn.
Yêu nhau qua mạng luôn là một chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Và mới đây, cộng đồng mạng lại một lần nữa được phen "ngã ngửa" trước câu chuyện tình online của anh chàng lặn lội hàng trăm cây số đi gặp người bạn gái qua mạng của mình.
Được biết, chàng trai này sinh năm 1999, quê ở Lạng Sơn quen một qua gái qua mạng quê ở Yên Bái. Do gần đây xem được hành trình đi gặp người yêu của cặp đôi Đạt Villa và Vidia, thấy mình và người yêu đã quen nhau được 1 năm nên chàng trai quyết tâm không ngại đường xá xa xôi, đến gặp bạn gái.
Cứ ngỡ vượt 200 cây số thì tấm chân tình sẽ được đền đáp, nhưng ai ngờ được khi vừa gặp được "chị người yêu", chàng trai trẻ chỉ nhận lại lời chia tay phũ phàng. Chẳng còn cách nào, thanh niên si tình lại ngậm ngùi đi bộ ra đường lớn ngồi chờ bắt xe về Lạng Sơn.
Chàng trai ra về sau khi bị người yêu nói lời chia tay
Dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện trên sau khi đăng tải vẫn khiến không ít cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự đồng cảm, an ủi nam thanh niên.
Cư dân mạng đều đồng cảm và thương cho chàng trai (Ảnh chụp màn hình)
Trước đó, mạng xã hội cũng từng xôn xao câu chuyện cậu bé sinh năm 2009 đã chạy xe đạp từ Sài Gòn để gặp người yêu quen qua mạng ở thành phố Cần Thơ.
(Ảnh: An Ninh Trật Tự Huyện Phong Điền)
Trong quá trình đạp xe đi gặp bạn gái, cậu bé này không có điện thoại và chỉ có 500k trong người. Dọc đường đi, để liên lạc với bạn gái, em đã ghé vào các cửa hàng bán điện thoại di động rồi dùng điện thoại trưng bày để đăng nhập tài khoản mạng và nhờ bạn gái gửi định vị.
Chiếc xe đạp đồng hành cùng cậu bé (Ảnh: An Ninh Trật Tự Huyện Phong Điền)
Đến khoảng 14h ngày 6/5/2022 khi đạp xe về đến xã Trường Long, tổ tuần tra đang công tác đã bắt gặp cậu bé. Ngay sau đó, lực lượng công an xã đã liên lạc với phụ huynh và bàn giao cậu bé an toàn, khoẻ mạnh cho gia đình.
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước