Vượt ngục đi khám răng sau đó vẫn quay lại đầu thú

Một phạm nhân 51 tuổi đang thụ án tại nhà tù Ostragard, Thụy Điển đã quay lại đầu thú sau khi vượt ngục vì quá... đau răng.

Tâm lý chung của những tù nhân là mong muốn thoát khỏi sự tù túng của phòng giam càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, một nam phạm nhân tại Thụy Điển lại trung thực tới mức khó tin khi đã vượt ngục thành công để đi khám răng nhưng sau đó vẫn quay lại tự thú để tiếp tục bản án của mình.

Vượt ngục đi khám răng sau đó vẫn quay lại đầu thú 1
Nam phạm nhân bị cơn đau răng hành hạ nhiều ngày liền nên mới
đi tới quyết định vượt ngục (ảnh minh họa)

Được biết, phạm nhân (xin giấu tên), 51 tuổi này hiện đang thụ án 1 tháng tù giam tại nhà tù Ostragard, thành phố Vanersborg, Thụy Điển. Mặc dù chỉ còn 2 ngày nữa là mãn hạn tù nhưng do không thể chịu đựng được cơn đau răng đang hành hạ mà ông ta đã vượt ngục để tới phòng khám nha khoa gần đó điều trị. Sau khi nhổ chiếc răng bị viêm đi, phạm nhân này đã đến cảnh sát để tự thú.

Ông cho biết, trước khi đi đến quyết định vượt ngục, ông đã báo cáo tình trạng đau răng với cai ngục nhưng vẫn không được giải quyết.

Cuối cùng, người đàn ông này đã phải chịu thêm án phạt 1 ngày tù giam.

 Theo Pháp Luật Xã Hội

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao