Thông tin bé Bắp qua đời đang nhận về rất nhiều quan tâm. Trên khắp các diễn đàn, cư dân mạng gửi lời xót thương "chiến binh nhí" dũng cảm.

Chia sẻ trên VietNamNet mới đây, chị Hoài (quê Ninh Thuận) – dì ruột của bé Bắp xác nhận, bé Bắp đã qua đời tại nhà riêng ở Ninh Thuận ngày 17/4.

Người thân xót xa chia sẻ những thông tin về bé Bắp trước khi qua đời
Chị Thu Hòa chia sẻ con trai qua đời sau thời gian điều trị ung thư.
Người thân xót xa chia sẻ những thông tin về bé Bắp trước khi qua đời
Dân mạng bày tỏ lòng xót thương.

Trước đó 2 ngày, bé Bắp được bệnh viện Singapore trả về. Bé đã kịp về quê để gặp mặt người thân, gia đình. 

“Con ra đi thanh thản, bình yên trong vòng tay của gia đình. Con nhìn mọi người một lượt rồi trút hơi thở cuối cùng lúc đêm khuya”, chị Hoài nói.

Dì ruột bé Bắp cho biết thêm, hiện tại mẹ Bắp - chị Lê Thị Thu Hòa đang chìm trong nỗi đau mất con. 

“Chị tôi ôm chặt chiếc gối bông, xem đó là bé Bắp và liên tục cho con uống sữa”, chị Hoài nói. Hiện tại, gia đình đang tập trung lo tang sự cho bé Bắp và cố gắng an ủi, động viên mẹ bé Bắp vượt qua nỗi đau này.

Người thân xót xa chia sẻ những thông tin về bé Bắp trước khi qua đời

Bé Bắp tên thật là Minh Hải (SN 2021) đã có nhiều năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Hành trình chữa bệnh của cậu bé nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Thời gian qua, chuyện chị Thu Hòa - mẹ bé Bắp có những phát ngôn liên quan đến sao kê tài khoản và sự hỗ trợ của cộng đồng mạng gây tranh cãi lớn. Trước đó, xuất hiện nhiều thông tin chị sử dụng tiền mạnh thường quân ủng hộ con trai để tiêu vào các mục đích cá nhân như mua đất, sắm xe, mua vàng,...

Trước lời bàn tán, chị Hòa từng lên livestream khẳng định đó là những tin đồn thất thiệt. Chị cũng hứa ngay khi tình hình sức khỏe của con trai ổn định, trở về Việt Nam chị sẽ hoàn tất các loại giấy tờ liên quan đến thu - chi.

Người thân xót xa chia sẻ những thông tin về bé Bắp trước khi qua đời

“Tất cả số tiền cô chú cho là lo cho Bắp. Tuy nhiên chưa thể sao kê do phía bệnh viện gửi thư yêu cầu tôi phải ở lại Singapore trong 4 tháng tới để tiến hành phẫu thuật và điều trị cho Bắp.

Xin phép sau khi Bắp điều trị hoàn tất, tôi sẽ làm các chứng từ liên quan. Xin mọi người đừng nói tôi 'ăn chặn' tiền của con. Những từ đó nói ra rất đau, Bắp nằm đau đớn như thế này, tôi không thể ăn bớt tiền của con”, Lê Thị Thu Hòa khóc trên livestream.

Thậm chí, chị Hoà cho hay bản thân tuyệt đối không sử dụng số tiền này cho gia đình hay bản thân. Việc có xe, có điện thoại mới là do được mạnh thường quân hỗ trợ. Còn chuyện con trai đầu học trường quốc tế là do 2 người chị ruột của chị Hòa chi trả.

An
Theo Thương Trường