Xúc động nội dung trang nhật ký kèm que thử thai và hình ảnh siêu âm em bé
Nhìn trang nhật ký kèm que thử thai và nội dung ghi trong đó, nhiều người đọc xong đã rơi nước mắt.
Có thai là chuyện mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn. Được làm mẹ là thiên chức thiên nhiên không phải ai cũng có được. Hình ảnh que thử thai, em bé trong bản siêu âm thực sự là niềm hạnh phúc lớn lao khi lần đầu biết tin con xuất hiện và nhìn thấy hình ảnh con trên cuộc đời. Tuy nhiên, đối với một người mẹ đang mang bầu mà bị người đàn ông của mình chối bỏ đứa con trong bụng thì lại là một nỗi niềm đầy cay đắng.
Câu chuyện mới đây được lan truyền trên mạng xã hội chính là thể hiện nỗi niềm ấy. Theo đó, hình ảnh được tài khoản có tên T.L chia sẻ trong nhật kí của mình khiến nhiều người đọc rơi nước mắt.
Cụ thể, trang đầu tiên, cô dán chiếc que thử thai cùng dòng chữ: "16/2/2021 - Ngày mẹ biết sự có mặt của em trên đời."
Trang nhật ký thứ hai là hai hình ảnh siêu âm thai nhi cùng dòng: "19/2/2021 - Ngày đi siêu âm đầu tiên, em Muối của mẹ đã vào ổ an toàn."
Đây là những dòng nhật kí chứa chan hạnh phúc của một người biết tin mình sắp làm mẹ. Tuy nhiên, trang nhật ký phía sau lại khiến người đọc rơi nước mắt. Đó là dòng trạng thái chứa đầy nỗi buồn khi người cha không chịu nhận đứa con này: "Bố cần sự nghiệp, bố không cần em. Mọi người khuyên mẹ bỏ đi nghĩ cho tương lai. Nhưng từ giờ em sẽ là tương lai của mẹ."
Sau khi đăng tải, câu chuyện này đã thu hút rất nhiều lượt bình luận và chia sẻ. Đa số dân mạng bày tỏ nỗi niềm thương cảm đối với người làm mẹ và động viên cô cố gắng nuôi con của mình khôn lớn.
- Một người đàn ông đã khiến người phụ nữ mình yêu mang bầu rồi lại rũ bỏ trách nhiệm thì đó không thể là người đàn ông tốt, chị hãy cố gắng lên
- Anh ta không xứng đáng làm cha của đứa trẻ, chỉ cần mẹ thôi là đủ
- Đừng bao giờ có suy nghĩ vì sự nghiệp mà bỏ con, đó chỉ là lý do để chối bỏ trách nhiệm
- Con cái nếu là lộc trời cho thì sẽ là phúc, là lộc giúp bố mẹ yêu thương, gắn bó, là động lực để gia đình cố gắng, tại sao lại nói vì sự nghiệp mà bỏ con?
- Mạnh mẽ lên chị, người đó không xứng đâu
Con cái chính là của cải trời cho, người mong con còn không có, vậy tại sao những người đã có con còn không trân trọng máu mủ ruột thịt của mình? Một người đàn ông vì sự nghiệp rũ bỏ con mình thực sự không còn lời nào để nói. Mang lý do để thoái thác trách nhiệm liệu có phải là người trưởng thành?
Con cái không có tội gì, đừng mang chuyện tương lai sự nghiệp ra để bắt những đứa trẻ gánh vác. Dù làm mẹ đơn thân đầy khó khăn nhưng hi vọng những người phụ nữ mang nặng đẻ đau sẽ vì tình mẫu tử mà mãi đồng hành cùng con trong cuộc đời. Khi con lớn lên, con sẽ là thiên thần bé nhỏ, là hạnh phúc, là niềm tin suốt cuộc đời.
H.N
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước