Xúc động tin nhắn anh chồng gửi vợ trong phòng đẻ, nhiều người phải giật mình vì đã từng vô tâm
Những tin nhắn người chồng gửi vợ trong phòng đẻ khiến dân mạng xúc động và ngưỡng mộ.
Mới đây dân mạng truyền tay nhau tâm sự của một cô vợ bầu khi chuẩn bị bước lên bàn sinh. Đặc biệt chính là lời chia sẻ của anh chồng, những lời động viên an ủi khiến chị em chảy nước mắt xúc động.
Theo đó, người vợ tâm sự như sau:
“Bộ mặt thật của chồng chỉ lộ ra khi vào khoa sản...
Cuộc đời này em có cần gì nhiều đâu, chỉ như này thôi là quá đủ rồi. Nằm trong phòng đẻ đau đến mức tưởng không thể vượt qua nổi, rồi đến lúc bác sĩ nói câu: “thôi không rặn nữa, xong rồi, giỏi quá!”. Rồi bác sĩ đưa 1 công chúa lên ngực, nước mắt trào ra chẳng biết nói gì hơn. Chẳng biết là mơ hay thật nữa, không tin nổi là bản thân mình đã làm được.
Chồng thì không được vào, mỗi lần nhìn điện thoại lại thấy 1 loạt tin nhắn của chồng. Ổng lo lắng thấp thỏm ngoài cửa chờ từ 8h tối đến 3h sáng vợ mới sinh xong để được gặp vợ. Vào đến nơi người vợ thì hôi mà ổng cứ thơm lấy thơm để, yêu vợ yêu con. Thay bỉm thay tã cho vợ rồi cũng thức làm các thứ đến 2h chiều mới được chợp mắt.
Người ta bảo muốn xem chồng mình như nào thì vào khoa sản là biết ngay. Nhưng từ lúc bầu bí đến giờ ngày nào chồng cũng đối xử với mình như một công chúa. Khi vượt cạn luôn bên cạnh động viên. Vậy thôi có cần gì nữa đâu...”.
Những dòng chia sẻ của nhân vật trong bài viết cũng chính là nỗi lòng chung của tất cả chị em phụ nữ nhất là những người đang mang bầu. Chỉ mong có chồng ở bên, chỉ mong được vài lời động viên của chồng thì có gì hạnh phúc hơn nữa. Lúc bầu bí nặng nề mệt nhọc rồi mang nặng đẻ đau, người phụ nữ chỉ cần có chồng yêu mình là đủ.
Ngoài những dòng chia sẻ của người phụ nữ trong câu chuyện còn là những tin nhắn mùi mẫn của 2 vợ chồng lúc cô lên bàn đẻ.
Đây mới đúng là anh chồng hiếm có. Lúc ở trong bàn đẻ, vào phòng đẻ mới hiểu được thực sự người đàn ông của mình, điều này đúng là không sai.
Dù là lời hay hay lời không được ngọt ngào thì các ông chồng vẫn luôn dành cho vợ mình những tình cảm yêu thương nhất. Có nhiều người không nói ra nhiều nhưng trong lòng chất chứa tình thương cho con, cho vợ.
Những bữa cơm vội còn chuẩn bị đi chăm vợ đẻ
Quạt cho vợ khi vợ đang chuyển dạ
Lúc này, chỉ cần có anh làm chỗ dựa cho mẹ con em là đủ
Hình ảnh các anh chồng cần mẫn chăm vợ, mồ hôi nhỏ giọt mới thấy sự thực "chỉ khi vào phòng đẻ mới biết bộ mặt thật của đàn ông"
Trước đó cũng từng có hình ảnh người chồng gội đầu cho vợ bầu được dân mạng chia sẻ rầm rộ. Hình ảnh giản dị đời thường nhưng khiến người xem phải rơi nước mắt. Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy đâu cần cao sang, đâu cần tìm kiếm xa xôi.
Hình ảnh chồng gội đầu cho vợ bầu từng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trước đây
Nhưng cũng có những người phụ nữ không được may mắn dù họ có mang bầu cũng vẫn bị chồng hành hung đánh đập. Điển hình mới đây là clip anh chồng cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu vợ khiến cô vợ và 2 con sợ khiếp vía. Có người còn nhẫn tâm hơn là đạp vào bụng vợ khi mang bầu.
Giá như ai cũng nghĩ được rằng, đàn bà mang nặng đẻ đau vất vả như thế nào, đàn bà sinh nở là một lần cận kề cửa tử thì đã chẳng có những gã chồng vô lương tâm, sẽ chỉ có những người đàn ông ngọt ngào, hạnh phúc vô bờ bến đón chờ đứa con chào đời như chia sẻ của chị vợ trong bài viết trên. Mong những ai đã và đang khiến vợ đau lòng thì hãy nhìn vào những người đàn ông ngọt ngào này để cảm nhận, để hiểu, khi đã chọn đi chung con đường thì hãy cả đời nắm tay nhau thật chặt bằng cả trái tim yêu đương chân thành.
Bảo Bảo (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
7 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
8 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
16 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước