Yêu 10 năm, mang bầu vẫn bị bạn trai ruồng bỏ đi cưới người mới quen 2 tháng
Cô gái không ngờ người đàn ông mình tin yêu cuối cùng lại chỉ là một kẻ phụ bạc, không thể tha thứ!
Có những mối tình gắn bó lâu năm tưởng chừng trở thành tri kỉ, không thể rời xa nhưng cũng có những cuộc tình vì yêu quá lâu mà sinh chán, vì yêu quá lâu mà phản bội.
Câu chuyện tình yêu 10 năm của cô gái dưới đây là minh chứng cho một tình yêu nhàm chán suốt 10 năm trời. Theo như những gì cô gái kể thì mình và bạn trai yêu nhau ngót 10 năm.
Thế nhưng một ngày đẹp trời cô phát hiện bạn trai mình lăng nhăng với người phụ nữ khác và rồi anh quyết định cưới cô ta sau khi mới chỉ quen 2 tháng. Đau khổ hơn, cô lại đang mang bầu. Vậy là anh từ bỏ tình yêu 10 năm và cả đứa con trong bụng của cô để quyết định đến với tình yêu mới.
Những dòng tâm sự chua chát khiến dân mạng vô cùng bức xúc:
"Hà nội ngày 27/9/2000!
Gửi anh L. Bắc Giang.
Cảm ơn anh vì sau 10 năm thanh xuân thì tôi đã nhận ra bộ mặt thật sự của anh, chứ không phải cả phần đời còn lại để về nhà anh sống chung với một con người hèn hạ và ác thú như anh.
Cô dâu ngày hôm nay đi bên anh không phải là tôi, là một cô gái mà anh mới quen được 2 tháng đã vội vàng xin cưới vì sợ tôi lên phá đám. Tôi không rảnh để làm điều đó.
Trong lúc cái thai trong bụng tôi mới được có 2 tháng, trong lúc anh vẫn xuống đưa tôi đi khám thai thì anh ở nhà đi cưa cẩm và tán tỉnh một cô gái khác. Và rồi ngày hôm nay cô ấy chính là vợ anh. Tôi cũng thầm cảm ơn cô ấy vì sau tất cả những gì cô ấy biết về mối quan hệ giữa tôi và anh, cô ấy vẫn đủ bao dung để thay tôi gánh vận hạn đó vào mình. Vì đã đăng kí và vì đã đặt cỗ rồi, vì đã mời mọi người rồi.
Tôi xin chúc phúc cho 2 người, vì theo lời anh trai anh đay nghiến tôi rằng: Vợ không có đứa này thì có đứa khác, con không có đứa này thì cũng có đứa khác.Và gia đình anh bảo tôi đi phá thai, gia đình anh còn mở miệng ra nói rằng có chắc cái thai là con cháu nhà anh.
Tôi không cần phải chứng minh gì cả, vì tốt hơn hết, con tôi nó không nên biết trong người nó lại có dòng máu của những kẻ vô nhân tính như vậy. Anh nói với cô gái ấy là muốn có 1 bé nhưng bản thân anh đã có thì anh lại làm ngơ. Và từ lúc anh bỏ 2 mẹ con tôi thì anh đã không còn là con người nữa rồi.
Anh từng nói với tôi nếu không được cưới thì anh sẽ không lấy vợ mà sẽ đi lại thăm hai mẹ con. Còn tôi thì nói tôi sẵn sàng làm mẹ đơn thân mà không cần cưới, đến giờ tôi vẫn đang làm được điều đó.
Khi chị gái anh nói anh còn bảo với bố mẹ anh là anh sẽ 'đi tu' cơ. Ấy thế mà sau 1 tháng anh lấy vợ ngay được.
Đúng là với vô vàn lý do thế nọ thế kia, gia đình không cho cưới. Nhưng lý do mấu chốt vẫn là do anh 'bắt cá hai tay' từ lúc biết tôi có bầu rồi và thậm chí quen trước đó, đến giờ tôi không hiểu anh thuộc dạng nào nữa.
Tôi mong anh sẽ có con đàn cháu đống để sau này không có thời gian xuống van nài hoặc cầu xin mẹ con tôi tha thứ.
Và anh cũng yên tâm là cứ đăng ảnh cưới và để mọi người vào chúc phúc đi, đừng sợ tôi phá đám mà đến ảnh cưới của mình cũng phải khóa để mọi người không vào chúc phúc, hỏi han.
Tạm biệt 10 năm thanh xuân của tôi!".
10 năm thanh xuân bên một người để rồi nhận lại toàn là nỗi đắng cay. Cô gái quyết định làm mẹ đơn thân, chấp nhận cuộc đời bạc bẽo. Cô còn bị người thân của anh ta xúc phạm, phỉ báng. Nhưng vì con, vì đứa trẻ vô tội, cô đã vững vàng đứng lên bằng chính đôi chân, tình yêu con của mình. Những dòng tâm sự nghẹn đắng khiến dân mạng đọc cũng phải rơi nước mắt.
Phận người đàn bà may mắn lấy được chồng tốt, không may cả đời gánh éo le. Nhiều khi tự hỏi tại sao cái khổ giáng hết lên đầu phụ nữ. Tin rồi yêu, rồi trao thân và mang bầu để rồi người đàn ông của mình lại đi theo người phụ nữ khác.
Trong tình yêu, 10 năm là quãng thời gian quá dài nhưng nó không phải là quãng thời gian để ta chán nhau rồi tìm tình yêu mới. Bởi khi đã yêu, đã gắn bó, ngoài tình cảm còn là trách nhiệm. Một người đàn ông luôn lấy lý do vì hết yêu để tìm người đàn bà khác vậy thì cả đời này anh ta sẽ phải thay rất nhiều người. Người phụ nữ khác rồi cũng sẽ trở thành mẹ, thành vợ, thành người đàn bà tần tảo, tất bật vì gia đình, vì con thơ.
Trách nhiệm là 2 chữ quan trọng trong hôn nhân. Bạn có thể nghĩ nếu không còn yêu thì nên giải thoát nhưng 10 năm thanh xuân kia ai trả cho người phụ nữ? Đừng vắt kiệt tuổi trẻ của một người để rồi nói một câu chia tay vì không còn tình nghĩa. Đó chỉ là cái cớ cho sự phản bội mà thôi.
Hiện tại, cô gái trong bài viết đang mang thai ở tuần thứ 25 và cô cũng cho biết cuộc sống của mình đang ổn định, cũng không có ý định đến tận nhà người yêu cũ để đòi danh phận. Cô chúc phúc cho 2 người họ bởi tin rằng cô gái kia cũng chẳng may mắn gì hơn khi gặp một anh chàng phản bội, vô trách nhiệm như vậy.
Bài viết chính là lời cảnh tình cho các cô gái vì yêu mà quên thân, vì yêu mà dại dột trao thân để rồi đến khi phải gánh trách nhiệm nặng nề. Làm mẹ đơn thân là điều rất khó khăn, vậy nếu chưa sẵn sàng cho vai trò mới thì hãy thực sự tỉnh táo trong tình yêu.
Thanh Tú (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
33 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
3 phút trước
-
33 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước