Yêu 365 ngày, cậy mác 'gái thủ đô', cô gái vẽ ra 364 dịp đòi qua người yêu 'trai tỉnh'
Dân tình khẳng định, cô gái này đích thực là "thánh đào mỏ" và chàng trai chia tay là đúng đắn.
Cách đây khoảng vài giờ, cộng đồng mạng chia sẻ rần rần câu chuyện tài khoản Facebook có tên M**Le "tức nước vỡ bờ" nên quyết định "bóc phốt" bạn gái thích đòi quà.
Anh chàng kể bất cứ ngày lễ nào trong năm, bạn gái tên L.A cùng đòi quà không sót dịp nào, từ mùng 8/3, lễ tình yêu, ngày 20/10, kỷ niệm 1 năm yêu nhau. Các ngày đặc biệt trên tặng quà đã đành nhưng đến kỷ niệm lần đầu nắm tay, lần đầu hôn, lần đầu quen nhau rồi đến Quốc khánh 2/9 cũng đòi quà cáp khiến thanh niên "toát mồ hôi".
"Đỉnh điểm là hôm qua Trung Thu thì liên quan gì mà nó cũng đòi quà, còn về dỗi, miệt thị và không coi mình ra cái gì cả. Còn mang cái mác gái thủ đô ra doạ mình mới kinh", anh chàng ấm ức kể.
Trong đoạn chat của anh chàng M**Le, bạn gái tỏ ra giận dỗi không tiếp chuyện mà âm thầm đăng status trên Facebook, tựa đề: "Sợ nhất mấy người ki bo kẹt xỉ, lấy thì chắc chết".
Dòng status khiến anh chàng không hài lòng, yêu cầu bạn gái giải thích. Cô nàng L.A này bắt đầu bày tỏ sự giận hờn, bởi "bọn bạn em đứa nào cũng được người yêu tặng quà kia kìa, anh chẳng tâm lý gì cả".
Mặc anh chàng giải thích Trung thu chỉ là một ngày bình thường, hai người cũng đã đi chơi cả buổi tối rồi nhưng cô vẫn một mực cho rằng anh "không bằng một góc người yêu nhà người ta". Thậm chí đã "nháy" đôi giày từ mấy hôm trước mà vẫn bị ngó lơ.
Lúc này, anh chàng M**Le cảm thấy nóng máu, cho rằng bạn gái chẳng khác gì "đào mỏ", bởi từ trước đến này quà tặng chẳng sót lễ nào, lại còn toàn tiền triệu.
Vậy mà, cô nàng này khẳng định: "Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của anh phải làm", "Nhìn em và gia đình em phải đi đào mỏ mấy cái đồ vài triệu nhà anh à. Đã yêu gái Thủ đô mà lại ngại đầu tư... Anh phải biết anh là ai".
Màn tranh cãi nảy lửa hơn khi cô cho hay bị bố mẹ cấm cản, không cho yêu "trai tỉnh". Họ còn chê ki bo "chỉ chăm chăm lên thành phố, kiếm gái thủ đô để rồi về ở rể, kéo cả nhà, cả họ lên".
Nhân vật chính trong câu chuyện "buồn".
Câu chuyện ngay sau khi đăng tải đã khiến dân tình một phen ngã ngửa, hàng ngàn bình luận và chia sẻ được gửi đến. Đa phần mọi người bày tỏ sự thương cảm đến với chàng trai trẻ và chĩa mũi nhọn về cô bạn gái. Dân tình khẳng định, cô gái này đích thực là “thánh đào mỏ” và chàng trai chia tay là đúng đắn.
Bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Nguyễn Thị Như: "Đúng là tôi chiều em quá nên em hư là có thật các bác ạ, bỏ sớm đi còn chần chừ gì nữa, tính để nó đào cho đến quần đùi không có mà mặc hay gì".
Thu Hương: "Giời ạ được đi chơi trung thu là thích rồi, lại còn quà với cáp, tao còn phải ở nhà chơi cờ cá ngựa với cháu đây này".
Trần Vinh: "Đến lần thứ 2, 3 cảm thấy đòi hỏi không hợp lý thì nghe mùi đào rồi. Cảm thấy chiều được thì chiều, không thì âm thầm mà rút. Lôi ra đây đương nhiên là ai cũng cảm thông thôi nhưng tôi là tôi thấy ông quá dại, để nó nói thẳng vào mặt mới tỉnh ra".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
18 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
3 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
10 phút trước
-
11 phút trước
-
30 phút trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước