Yêu 4 tháng mới phát hiện bạn trai bị tâm thần, cô gái xin '500 anh em' tư vấn
Vẫn biết "đâu ai muốn làm người thường khi yêu" nhưng lớ ngớ vớ phải người yêu mắc bệnh tâm thần thì phải biết làm sao?
Vẫn biết "đâu ai muốn làm người thường khi yêu" nhưng lớ ngớ vớ phải người tình có bệnh tâm thần thì chắc phải hi sinh lắm mới ở bên nhau. Mà điều này có lẽ chẳng mấy ai đủ dũng khí, giống như cô gái được cho cầm tinh “con mực” trong câu chuyện dưới đây.
Cô kể, mấy tháng quá mẹ ruột bị mất ngủ nên phải vào bệnh viện thần kinh khám. Tại đây, bác sĩ kết luận mẹ cô có dấu hiệu của bệnh trầm cảm nên phải nhập viện điều trị.
Ở viện chăm mẹ, cô thi thoảng ra sân, ngồi ghế đá hóng mát. Có hôm, cô đang ngồi nghịch điện thoại thì anh chàng này ra ngồi cùng.
"Anh ấy nói chuyện hay lắm. Anh mặc quần bò, áo sơ mi như người bình thường, nói rằng mình đi chăm em trai, nó học nhiều quá nên bệnh.
Anh hay kể chuyện lịch sử, mà kể đúng chứ không phải tào lao. Mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai. Ở bên anh lúc nào em cũng cười suốt nên nói chuyện khoảng 2 tuần thì em nhận lời yêu", cô nhớ lại.
Bệnh viên tâm thần - nơi tình yêu bắt đầu của cặp trai gái trong câu chuyện. (Ảnh Beatvn)
Ngỡ tưởng tình yêu ngọt nào như phim Hàn Quốc nhưng chỉ được 4 tháng mặn nồng, một ngày đẹp khi đang đi dạo trong bệnh viện, cô trông thấy anh đang được bác sĩ khám bệnh. Lại gần nghe ngóng, cô đứng như chờ chồng khi biết được sự thật: Anh là bệnh nhân tâm thần tại đây chứ không phải đi chăm em trai như câu chuyện từng kể.
Không thể tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe, cô lảo đảo ra ghế đá ngồi ngẫm lại mọi chuyện. Trước đó, anh hoàn toàn cư xử như người bình thường, chụp ảnh – lướt face đủ cả. Bữa nào vắng mặt đều giải thích đủ đầy lý do khiến cô chẳng mảy may nghi ngờ.
Đâu ai muốn làm người thường khi yêu. (Ảnh minh họa).
Trong lúc suy tư, cô gặp người chị hay ngồi chung ghế đá.
"Lúc này cô ấy mới kể anh vào đây lâu rồi, học nhiều quá nên khùng khùng, còn tiếc đẹp trai thế mà bị vậy. Em mới trách sao cô không nói với con thì cô ấy bảo:
- Ai biết, tưởng mày cũng bệnh như nó, thấy cười với nhau suốt".
Giờ mọi việc bung bét hết cả, cô nhờ "500 anh em" dân mạng tư vấn có nên chia tay với anh hay không? Chưa kể nếu chia tay, cô không biết nên đưa ra lý do nào để khiến anh bớt sốc? Tất nhiên trước lời thỉnh cầu của cô gái, đã có hơn 26.000 lượt bình luận, tư vấn.
500 anh em dân mạng không ngại đưa ra lời khuyên cho cô gái. (Ảnh cap màn hình).
Bạn Bá Thắng đùa: "Đúng như mẹ bảo ‘thằng nào thần kinh mới yêu mày’ rồi còn gì".
"Nhanh trí bảo: Anh yêu em đến mức tâm thần", bạn Đức Mạnh hóm hỉnh.
"Có mấy ai là người bình thường khi yêu đâu, mày cũng hay cười cười với nó nữa, hay có khi nào mày nhờ sự tư vấn trong lúc mày đang tỉnh táo không đấy", một người khác bình luận.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
22 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
24 phút trước
-
34 phút trước
-
34 phút trước
-
35 phút trước
-
54 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước