Yêu 6 năm vẫn bị gia đình ngăn cấm chỉ vì bạn gái làm cô nuôi dạy trẻ
"Sau 6 năm yêu nhau, khi tính đến chuyện cưới xin thì tất cả lại trở về còn số 0… Chúng mình không còn là một đôi chỉ vì mình là cô giáo mầm non".
Thật tuyệt khi hai người cùng dành tình cảm với nhau và tình yêu ấy được đôi bên gia đình ủng hộ. Tuy nhiên trong cuộc sống cũng có không ít trường hợp cha mẹ can thiệp hoặc cấm cản tình yêu lứa đôi.
Khi phải lựa chọn giữa chữ hiếu và chữ tình, các cặp đôi thường rơi vào thế khó xử, và đôi khi chữ tình không thể vượt qua chữ hiếu. Kết quả là dù rất yêu nhau nhưng họ vẫn phải chia tay trong đau khổ.
Cha mẹ nào cũng mong muốn những điều tốt nhất cho con cái nên nhiều người có xu hướng can thiệp vào chuyện tình yêu của con.
Nói về câu chuyện "vì mẹ anh bắt chia tay" cũng có rất nhiều lý do, có thể là vì gia đình không môn đăng hộ đối, không hợp tuổi, chênh lệch học thức,... Thậm chí có cả những lý do vô cùng "lạ", như cô bạn trong câu chuyện dưới đây bị gia đình người yêu ngăn cản vì làm nghề giáo viên.
Cô bạn cho biết cô và bạn trai đã yêu nhau được 6 năm. Anh bạn là con trai duy nhất trong gia đình, cháu đích tôn của dòng họ nên áp lực cũng rất lớn.
Vì vậy nên khi biết người yêu của chàng trai làm nghề giáo viên mầm non, cả nhà đã khuyên anh nên cân nhắc kỹ chuyện kết hôn vì nghề này lương thấp, nhà anh lại không khá giả, lấy về lại cãi nhau.
Sau nhiều lần thuyết phục bố mẹ không được, vì không muốn làm khí người yêu nên cô bạn lựa chọn chia tay.
Nguyên văn câu chuyện như sau:
"Bị bố mẹ người yêu cấm cản vì mình là… giáo viên mầm non! Nghe lý do buồn cười thật đấy nhưng nó là sự thật…
- Giáo viên mầm non thì làm sao phát triển được hả con.
….
- Giáo viên mầm non lương thấp lắm, chỉ hợp với nhà nào nhà giàu, không phải tính toán đến chuyện tiền nong, lương lậu thôi, kiểu đi làm cho vui, chứ nhà mình sao hợp.
…
- Nhà mình làm gì có tiền mà lo việc khác cho nó, mà nếu để nó tự cố gắng thì lại vất vả.
…
- Thôi kiếm đứa nào cho xứng, cho phù hợp, hợp với cả hoàn cảnh gia đình mình nữa… chứ lấy về xong lương thấp lại cãi nhau.
…
- Giáo viên cấp 1, cấp 2 còn dạy thêm kiếm được, chứ mầm non ăn thua gì, lại còn vất vả. Nhà nó mối quan hệ không có, tiền cũng không… bao giờ mới vươn cao được.
…
- Cân nhắc, bố mẹ nói nhiều rồi.
…
Rất nhiều, mình nghe rất nhiều những lời như vậy rồi mọi người à. Người yêu mình thì anh ấy ổn, công ăn việc làm cũng gọi là ổn hiện giờ với cuộc sống độc thân, nhà anh ấy cũng không phải giàu có, gọi là đủ ăn đủ sống, có dư ra một chút mua được cho anh căn chung cư tại Hà Nội, cũng tiết kiệm cố gắng nhiều năm mới đủ.
Nhà anh có 2 chị gái ở trên, anh là út nhưng lại là cháu đích tôn, con trai duy nhất của gia đình… nên áp lực của anh cũng lớn, mình cũng không muốn làm khó anh.
Anh cũng đã cố gắng trong thời gian dài để thuyết phục gia đình nhưng không chỉ có bố mẹ anh mà cả họ hàng nhà anh cũng góp ý như vậy. Nhiều lúc ngồi tâm sự anh khóc và nói với mình rằng anh như đang phải chống lại cả họ hàng, anh cũng mệt lắm.
Công việc rồi chuyện gia đình, mọi việc cứ đổ lên đầu anh. Anh nói ước gì nhà anh có thêm anh trai, ước gì anh không phải cháu đích tôn, ước gì anh có thể sống cuộc sống như anh mong muốn…
Cuối cùng, chúng mình chọn chia tay… vì cũng không muốn làm khó anh, mặc dù mình nói có thể đổi sang nghề khác thì gia đình anh lại nói 'giờ lại còn đổi sang nghề khác thì đến bao giờ mới ổn định!'.
Cuối cùng, sau 6 năm yêu nhau, khi tính đến chuyện cưới xin thì tất cả lại trở về còn số 0… Chúng mình không còn là một đôi, cũng không còn chung một con đường nữa… chúng mình có lẽ ngay từ đầu đã không thuộc về nhau".
Bên dưới bài đăng, nhiều người đã để lại những lời động viên cho cô bạn trong câu chuyện và không đồng tình với cách ứng xử của nhà trai. Cộng đồng mạng cho rằng nghề nghiệp nào cũng đáng quý và không thể lấy đó là lý do để ngăn cấm tình yêu.
Thậm chí một số người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với giáo viên mầm non vì "trông một đứa con đã mệt, cô giáo trông cả lớp học như thế phải là siêu nhân".
TH
Theo VietNamnet
-
35 phút trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
2 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
5 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
21 giờ trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
23 giờ trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
1 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
-
2 ngày trướcMột bên là người yêu cũ, một bên là bạn thân 17 năm. Tôi không hiểu họ nghĩ gì mà lại đến với nhau nữa?
-
3 ngày trướcGiây phút gặp nhau, cả tôi và bố bạn gái đều sững sờ. Trong lúc tôi chưa biết nên phản ứng thế nào, chú ấy đã cười nói: "Nào thanh niên, giúp chú xách đồ vào bếp". Tôi làm theo hệt như một cái máy.
Tin tức mới nhất
-
31 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
24/02/2024
-