Yêu cô gái chuyển giới chỉ có một nửa thân, chàng trai tiết lộ đời sống tình dục bất ngờ
Piyah cho biết cô hy vọng sẽ phẫu thuật thay đổi cuộc sống trong tương lai để hoàn thành quá trình chuyển đổi từ nam sang nữ.
Cô Piyah Martell, 27 tuổi, đến từ Sacramento, California, được sinh ra với một khuyết tật bẩm sinh hiếm gặp. Sự bất thường này ảnh hưởng đến đốt sống dưới, khiến cột sống và chân của Piyah không phát triển đầy đủ từ trong bụng mẹ và cơ thể cô dường như chỉ dừng lại ở thắt lưng. Tình trạng của cô rất hiếm và được cho là chỉ xảy ra với tỷ lệ một trên cả triệu người. Piyah đồng thời cũng là một người chuyển giới nữ.
Năm 15 tuổi, Piyah tuyên bố với bố mẹ rằng cô muốn bắt đầu ăn mặc như một cô gái. Cô bắt đầu mua trang phục của phụ nữ và trang điểm - ban đầu phải đối mặt với những lời chỉ trích giận dữ từ cha cô.
Piyah nói với Barcroft TV: "Bố tôi không hài lòng lắm với quyết định của tôi. Phải mất nhiều năm ông mới bắt đầu gọi tôi bằng tên mới là Piyah. Ông không muốn con trai mình trở thành phụ nữ. Phải mất một năm, chúng tôi đã tranh luận về điều đó. Thật khó cho ông nhưng dần dần sau đó ông biết rằng đây không phải là một giai đoạn nhất thời của tôi".
Piyah thừa nhận cô cảm thấy khó khăn khi tìm một người có thể chấp nhận cô và yêu cô. Nhưng 6 năm trước Andrew bước vào cuộc đời cô.
"Giống như mọi cặp đôi bình thường chúng tôi cãi vã, giận hờn nhưng chúng tôi luôn kết thúc và tìm cách giải quyết mọi chuyện."
Bạn trai của Piyah, Andrew thừa nhận anh phải đối mặt với sự phán xét mỗi ngày từ những người xa lạ, nhưng tuyên bố anh không quan tâm mọi người nghĩ gì. "Tôi nghĩ cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy thật ngọt ngào. Cô ấy tốt, cô ấy thật tuyệt vời. Cô ấy chỉ đơn giản là toả sáng mỗi ngày."
Cặp đôi hạnh phúc cho biết mặc dù Piyah có khuyết tật bẩm sinh, mối quan tình dục của họ rất lành mạnh. "Chuyện ấy không phải là một thách thức", Andrew giải thích. 'Tôi và Piyah có một đời sống tình dục tuyệt vời."
Khi trưởng thành, bằng việc đi trên đôi tay của mình, Piyah sử dụng một chiếc ván trượt như một trợ lý cơ động và dành thời gian nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề xung quanh tình trạng khuyết tật và LGBT. Piyah cho biết cô hy vọng sẽ phẫu thuật thay đổi cuộc sống trong tương lai để hoàn thành quá trình chuyển đổi từ nam sang nữ.
Theo thoidaiplus
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
6 phút trước
-
48 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước