Yêu nhầm kẻ lừa tình, bà lão 70 tuổi lĩnh án tù vì rửa tiền
30 tháng tù là hình phạt mà một phụ nữ cao niên ở Australia phải nhận vì tội rửa tiền cho người yêu trên mạng của bà, một kẻ chuyên lừa tình phụ nữ.
Elizabeth Ruth Mak là một phụ nữ độc thân ở thị trấn Southport thuộc khu vực ngoại ô của thành phố Gold Coast, bang Queensland, Australia. Năm 2017, do khao khát yêu đương, bà sử dụng một ứng dụng hẹn hò trực tuyến để tìm bạn trai. Cuối cùng bà chọn John Hill, một người đàn ông sống ở nước ngoài.
Những cuộc nói chuyện liên tục với John Hill mỗi ngày khiến bà nảy sinh tình cảm với ông ta. Mặc dù chưa bao giờ gặp trực tiếp John hay thậm chí nói chuyện qua video với ông ta, Elizabeth vẫn tin rằng ông ta là định mệnh của bà. Khi John đề nghị bà cung cấp số tài khoản ngân hàng để nhờ một việc, Elizabeth đáp ứng yêu cầu ngay lập tức.
Sau đó những khoản tiền được chuyển vào tài khoản của Elizabeth và John bảo bà mua tiền ảo Bitcoin. Bà lão làm theo mà không biết rằng số tài khoản ngân hàng của bà được dùng để giao dịch với 8 phụ nữ và hai doanh nghiệp. Toàn bộ những người phụ nữ chuyển tiền đều là "nhân tình qua mạng" của John Hill và họ đều chưa bao giờ gặp trực tiếp ông ta.
Elizabeth Ruth Mak chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân đã vô tình tiếp tay cho tội phạm (Ảnh minh họa: WFAA.)
Vào năm 2018, cảnh sát liên bang Australia phát hiện John Hill là một kẻ lừa tình qua mạng và họ biết Elizabeth nhận tiền của ông ta nên đã cảnh báo bà. Theo họ, hành vi nhận tiền của kẻ lừa đảo là hành vi trái luật hình sự. Bất chấp cảnh báo của họ, bà vẫn tiếp tục nhận tiền từ John Hill.
Trong khoảng thời gian từ tháng 5 tới tháng 10 năm 2020, bà đã nhận tổng cộng 408.000 USD từ những người lạ, rồi mua tiền ảo Bitcoin. Elizabeth không giữ lại một xu từ khoản tiền mà bà nhận được. Vào tháng 12/2020, cảnh sát bắt bà với cáo buộc rửa tiền cho kẻ phạm tội.
Quá trình xét xử Elizabeth Ruth Mak bắt đầu từ năm 2023. Khi tuyên án, thẩm phán nói rằng ông rất đau xót khi thấy một bà lão 70 tuổi phải đứng trước tòa trong khi bà không hề hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hoạt động rửa tiền cho "người tình trên mạng". Thẩm phán tỏ ra ngạc nhiên khi biết bị cáo đã phớt lờ cảnh báo của cảnh sát về việc nhận tiền của tội phạm.
"Hành vi phạm tội của bị cáo cho thấy sự cô đơn có sức mạnh rất lớn. Nếu không phải vì sự cô đơn, chắc chắn bị cáo phạm tội vì sự ngây thơ hoặc ngu dốt", thẩm phán bình luận.
Thẩm phán tuyên Elizabeth mức án 30 tháng tù nhưng cho phép hoãn thi hành án trong 3 năm.
Theo Dân trí
-
8 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước