Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, cặp LGBT nam khiến hội chị em ngẩn ngơ với màn cầu hôn ngọt đến 'lịm tim'
Cặp đôi này còn có "tip" làm lành nhau mỗi khi giận dỗi cực kỳ hiệu quả mà nhiều bạn trẻ nên học hỏi.
Mới đây, trên một diễn đàn mạng, bài đăng về một cặp đôi LGBT nam đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cả hai khá điển trai, khiến hội chị em đều không khỏi tiếc nuối 'Thời này trai đẹp yêu nhau hết cả rồi'.
Liên hệ với nhân vật, được biết couple có tên là Châu Tuấn Anh và Phan Trung Hậu, đều sinh năm 2000, đều đang sống và học tập ở TP.HCM. Cả hai dính tiếng sét ái tình khi học cùng lớp đại học và chính thức quen vào 1 tháng sau đó.
Cả hai có nhiều điểm chung như cùng thích du lịch, cùng đam mê thời trang và cũng đều là người mẫu cho các shop quần áo nhờ ngoại hình ưa nhìn.
Tuấn Anh (trái) - Trung Hậu (phải)
Chuyện tình hơn 1 năm có không ít kỉ niệm vui buồn, nhưng việc trao nhẫn cầu hôn vào đúng ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau là sự kiện là cả hai đều nhớ nhất.
Tuấn Anh kể: 'Hôm đó là tụi mình quyết định đi chuyến du lịch ở Vũng Tàu ạ, và ngày kỉ niệm 1 năm cũng là sinh nhật Hậu. Sau khi đi ăn uống lượn vòng quanh biển thì tụi mình về khách sạn ngủ để mai về lại TP.HCM. Minh đang loay hoay Hậu mới bảo: 'Em đưa tay đây', rồi đeo nhẫn cho mình, kèm theo câu nói: 'Bé heo chính thức là của anh suốt đời rồi nha'.
Một tip yêu dễ thương được couple bật mí là mỗi khi giận hờn, cách để làm lành nhanh nhất chính là giả vờ dỗi ngược và vòi trà sữa. Tuấn Anh kể: 'Tính mình hay chửi còn tính Hậu thì hay giận hờn, xong mình chơi chiêu dỗi ngược lại. Và đặc biệt, mỗi lần giận, chỉ cần mua cho mình ly trà sữa là hết giận. Nghe có vẻ dễ mà, tại tính mình không có giận dai được ai hết'.
Cả hai yêu nghiêm túc, từng về thăm gia đình hai bên và cũng ấp ủ dự định bên nhau dài lâu. Về chuyện kế hoạch tương lại, Tuấn Anh bật mí: 'Sau khi tốt nghiệp đại học, bên cạnh đi làm đúng chuyên ngành, tụi mình cũng ấp ủ một dự án gì đó riêng. Bọn mình cố gắng sắm cho mình 1 căn nhà nhỏ khi đạt tới 30 tuổi, mà đó chỉ là chuyện dự tính thôi còn lại thì không biết sao nữa, nhưng tụi mình sẽ cố gắng hết mình'.
Theo Báo đất việt
-
14 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
4 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
15 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
20 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
21 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
14 phút trước
-
14 phút trước
-
44 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước