4 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc xem lại tình cảm của anh ấy dành cho bạn rồi
Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng đôi khi nó lại chỉ đến từ một phía. Bạn không muốn những yêu thương mình trao đi không có hồi đáp chứ?
Hãy chia tay sớm cho bớt đau khổ nếu người yêu bạn có 5 biểu hiện này nhé.
1. Không công khai bạn với bất kỳ ai
Hai bạn đã yêu nhau được một thời gian nhưng anh ấy chẳng muốn giới thiệu bạn với bạn bè hay người thân của anh ấy. Lý do đưa ra luôn là "anh thấy chưa đến lúc", "để một thời gian nữa đi em", hay thậm chí hứa lèo để lấy lòng tin của bạn "đến sinh nhật mẹ anh, anh nhất định sẽ đưa em về nhé."
Việc không công khai bạn chứng tỏ anh ấy đang lợi dụng bạn cho một mục đích nào đó chỉ mình anh ấy biết, bạn cần nói chuyện thẳng thắn và dứt khoát chia tay nếu anh ấy thừa nhận những phán đoán của bạn là thật.
2. Chỉ nhớ đến bạn khi cần giúp đỡ
Hãy nhớ lại xem có phải anh ấy chỉ gallant, lãng mạn với bạn khi anh ấy có việc muốn nhờ vả bạn hay không? Rồi khi bạn giúp anh ấy xong, mọi việc lại như lúc ban đầu. Bạn không thể cứ chạy theo anh ấy mãi như vậy, bạn cũng phải sống cuộc đời của mình nữa chứ. Nếu không hợp, thì chia tay để bạn có thể tìm được một người khác tốt hơn là điều nên làm.
3. Chỉ được gặp nhau theo lịch của anh ấy
Bạn hoàn toàn không được chủ động và có quyền quyết định trong mối quan hệ này. Đơn giản là mọi hoạt động hẹn hò của cả hai đều do anh ấy quy định. Bạn không biết gặp nhau vào thứ 7 là gì, không biết đi uống trà sữa ngon như thế nào, tất tần tật mọi lần hẹn nhau đều do anh ấy lên lịch và quyết định vào phút cuối sau khi bị bạn bè cho leo cây mà thôi.
Nếu không phải là lựa chọn số 1 của người yêu mình, thì đừng dại mà làm số 2.
4. Anh ấy không bao giờ chủ động giúp đỡ bạn
Nếu bạn không nhờ vả thì bạn có chắc anh ấy sẽ biết bạn đang cần sự giúp đỡ như thế nào không? Hay cũng phải có điều kiện thì anh ấy mới giúp bạn một chút việc? Đấy có phải là thái độ và tình cảm của một người đang yêu không thì tự bạn đánh giá nhé.
Theo Trí Thức Trẻ
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
8 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước