Trong tình yêu, muốn không ai cảm thấy cô đơn thì hãy quan tâm nhau thật nhiều
Tình yêu không đơn giản là việc hai con người gặp gỡ và cứ thế nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời...
Để có thể đến với nhau và bắt đầu một tình yêu, chúng ta đã phải trải qua một quãng đường dài. Để có thể nắm tay nhau đi tiếp con đường tình yêu đó, cần phải có sự cố gắng và nỗ lực từ cả hai phía. Vì tìm được nhau trong thế giới hơn 7 tỷ người này, không phải là chuyện dễ cho nên đừng để ai trong hai người cảm thấy cô đơn trong chính tình yêu đó.
Chẳng cần bạn phải cố gắng làm một điều gì đó thật cao siêu, để chứng tỏ tình yêu của mình. Chẳng cần bạn phải nói ra những lời hoa mỹ, để thể hiện tình yêu nồng nhiệt.
Bởi hành động được thể hiện ra, là cách minh chứng cho tình yêu đơn giản nhưng lại giúp nửa kia cảm nhận được sự chân thành một cách rõ ràng nhất. Bạn chẳng cần phải làm gì nhiều, chỉ cần trong cuộc sống hàng ngày, thể hiện sự quan tâm đến nhau dù chỉ là những điều rất nhỏ nhặt.
Đơn giản đó là khi người yêu để một kiểu tóc mới, bạn nhận ra và chú ý đến mái tóc đó. Khi người yêu ăn mặc thật đẹp mỗi khi ra ngoài, bạn dành những lời tán thưởng và khen ngợi. Khi người yêu của bạn buồn, chỉ cần ngồi bên cạnh vỗ về, an ủi và lau khô đi những giọt nước mắt đang rơi.
Khi người yêu của bạn cảm thấy cô đơn, chỉ cần cho người ấy cảm nhận được sự yêu thương mà bạn dành riêng cho người ấy. Tất cả, dù chỉ là những điều rất nhỏ nhưng cũng khiến cho người ấy biết rằng, trong tình yêu này họ không hề đơn độc. Vẫn luôn có một người bên cạnh, quan tâm, chăm sóc, vỗ về.
Tình yêu là thế, trao đi quan tâm và nhận lại sự quan tâm. Bạn sẽ chẳng mất gì, nếu như quan tâm tới người yêu mình cả. Nhưng đôi khi, vì nghĩ rằng đã là người yêu của nhau rồi nên chúng ta cứ vô tình bỏ quên mất.
Tình yêu không đơn giản là việc hai con người gặp gỡ và cứ thế nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Bởi nếu như thế, thì cuộc đời này đâu có chia ly và đâu có những giọt nước mắt hay nỗi đau phải nhờ tới thời gian chữa lành khi con tim tan vỡ. Tình yêu, không chỉ là những lời nói yêu thương trên đầu môi, mà cần đến hành động quan tâm để chứng tỏ tình yêu ấy.
Việc quan tâm lẫn nhau là để không ai cảm thấy cô đơn trong chính tình yêu ấy. Bởi trong tình yêu, chỉ cần một trong hai người quen với sự cô đơn, thì sự có mặt của người kia có hay không cũng không còn quan trọng nữa. Và điểm kết của tình yêu đã được định sẵn, chỉ là chờ thời điểm thích hợp mà thôi.
Một tình yêu đẹp luôn cần sự vun vén của cả hai, cho nên cần phải biết quan tâm lẫn nhau, dù chỉ là những điều rất nhỏ. Bởi những điều nhỏ ấy, sẽ góp phần tạo nên những thứ lớn lao hơn, đó là giúp mỗi người cảm nhận được sự chân thành trong tình yêu dành cho nhau. Từ đó giúp tình yêu ngày càng trở nên bền vững hơn cùng với sự đổi thay của thời gian.
Theo Trí Thức Trẻ
-
2 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
5 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
16 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước