Bố ơi: Hồng Đăng đảm đang vào bếp nấu ăn cho con gái

(2Sao) - Hồng Đăng và 3 ông bố còn lại khá khéo léo trong thử thách đầu tiên của Bố ơi, mình đi đâu thế mùa 3.

Tập 2 Bố ơi, mình đi đâu thế mùa 3 tiếp tục cuộc hành trình đầu tiên của
4 cặp bố con tại làng nghề làm bánh tráng Phú Hòa Đông, Củ Chi.

Để bắt đầu những ngày sinh sống và trải nghiệm ở đây, việc đầu tiên dành
cho các bạn nhỏ khá khó khăn khi Nhím, Híp, Bell và Châu Chấu sẽ
phải tới nhà Ấp Trưởng để báo cáo và xin phép chính quyền địa phương
về sự có mặt của 8 thành viên lạ mặt trong ngôi làng xinh đẹp này.

Chia tay các bố, “binh đoàn tí hon” dẫn đầu là thủ lĩnh Híp phăm phăm
đi đến nhà Ấp Trưởng. Nhưng chỉ được 1 đoạn thì phương hướng bắt đầu
 không còn giống trên bản đồ.

Trong khi đó thì các ông bố cũng nhận được nhiệm vụ của mình. Với 100 ngàn đồng,
 mỗi ông bố sẽ phải nấu 1 bữa cơm cho các con của mình.

Hoàn cảnh xô đẩy đã khiến các bố phải bịa ra mọi lý do
để chắt bóp từng đồng.

Được sự giúp đỡ của một người trong làng, “binh đoàn tí hon” cuối cùng
 cũng tìm được đến nhà Ấp Trưởng.

Sau màn “chào hỏi nhẹ nhàng”, các bé tiếp tục khiến Ấp Trưởng quay cuồng
 trong việc lấy thông tin của các cặp bố con. Nhưng rất may, đúng lúc đó
các bố cũng kịp từ chợ về đến nơi.

Chia tay Ấp Trưởng, các bố con trở lại nhà của mình để bắt tay ngay vào
 công việc bếp núc.

Trong khi các ông bố đang mải mê với cuộc chiến bếp núc thì Híp và Châu Chấu
cũng có một cuộc nội chiến cho riêng mình.

Châu Chấu tiếp tục khiến cho mọi việc rối tung lên khi lần này nạn nhân là Nhím.

Rất may cho Chấu khi lần bị phạt này,  cậu bé lại có bác Hồng Đăng xin giúp.

Bỏ lại sau lưng công việc của những người nghệ sỹ, giờ đây các ông bố đang
 phải tập trung cao độ với công việc bếp núc, công việc mà các bố không
 nghĩ mình sẽ phải thực hiện.

Bữa cơm đầu tiên của các bố con đã diễn ra thật ấm cúng và tràn ngập
tình yêu thương. Mặc dù mới chỉ vào bếp lần đầu nhưng các bố đã khiến
 cho các bé tấm tắc khen ngon.

Ngay sau bữa cơm, một cuộc thi tài giữa “công chúa Nhím” và “hoàng tử khóc nhè”
 đã diễn ra.

Ngày đầu tiên của cuộc hành trình đã diễn ra thật êm đẹp. Các ông bố cũng
 đã dần làm quen với công việc của những “ông bố đơn thân bất đắc dĩ”
 mặc dù vẫn còn đôi chút lúng túng.

Những bản lĩnh kiên cường pha lẫn nhút nhát, những anh hùng nhưng đầy nước mắt,
những công chúa hòa giải xinh đẹp nhưng rất cá tính… tất cả các tính cách
 đáng yêu của các bé đang dần hé lộ, hứa hẹn những câu chuyện vô cùng
 hấp dẫn và đầy bất ngờ ở phía trước.  

Đỗ An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao