Người yêu cũ chẳng là gì, hãy nhìn người bên cạnh bạn, luôn quan tâm và chăm sóc bạn kìa!
Trong cuộc sống vợ chồng, có những lúc xích mích, bất đồng quan điểm nên tình cảm vợ chồng rạn nứt.
Bởi cuộc sống hôn nhân không màu hồng như chúng ta nghĩ, cũng chẳng nhiều màu mè lãng mạn như lúc yêu. Nếu một trong hai người đòi hỏi quá mức ở hôn nhân, sẽ rất khó để bạn cảm nhận được tình yêu thương và hết lòng yêu người bên cạnh mình.
Có lúc xao lòng khi gặp lại người yêu cũ (ảnh cắt từ clip)
Với những người đã từng có mối tình cũ, tình cảm lại càng xao động. Người ta nói ‘tình cũ không rủ cũng tới’ thật chẳng sai chút nào. Nếu bạn đã từng yêu một ai đó và đi lấy chồng, lúc tình cảm vợ chồng rạn nứt, người cũ sẽ luôn là người đầu tiên bạn nghĩ đến. Và có lúc đã xao lòng nhớ người ta, muốn gặp lại người đàn ông đã từng chia tay, thậm chí bỏ rơi mình để tâm sự.
Clip Bừng tỉnh giấc (Nguồn video thuộc bản quyền VTV)
Một phút xao lòng nào đó có thể sẽ khiến bạn bị mất đi lý trí và lập trường, ngã vào vòng tay người khác. Để rồi khi bừng tỉnh lại nhận ra, mình đã sai lầm. Người bên cạnh làm gì có tội, người bên cạnh vẫn ngày ngày tận tụy, nâng niu, chăm sóc bạn, vậy thì hà cớ gì phải nhớ về một người đã cũ, người thậm chí đã khiến bạn đau khổ, từng bỏ rơi bạn.
Rồi chợt nhận ra, mái ấm gia đình mới là điều quan trọng (Ảnh cắt từ clip)
Đừng bao giờ mủi lòng trước quá khứ, vì quá khứ là những thứ đã cũ. Hãy chôn vùi và bằng lòng với cuộc sống hiện tại vì bạn không những sống vì mình còn vì hai chữ gia đình, tình yêu và con cái. Đừng đánh mất hạnh phúc đang có chỉ vì một người đã quên mình bao năm qua.
Thanh Bảo (Khai thác từ VTV)
Theo Vietnamnet
-
41 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước