Những nụ hôn đẩy lùi tội ác

(2Sao) – Thời gian có thể trôi đi, năm này qua năm khác. Mọi thứ trên thế giới này rồi cũng sẽ đổi thay. Nhưng có một thứ sẽ không bao giờ biến mất, đó chính là tình yêu.

Thông thường, nếu bạn nói lời tạm biệt với ai đó, chắc chắn bạn sẽ nghĩ rằng sẽ sớm thôi mình lại gặp nhau. Nhưng đối với những con người sống trong thời chiến thì lời tạm biệt có thể một đi không trở lại. Có những người, ngày tạm biệt ấy là ngày định mệnh, họ sẽ mất đi người mình yêu vĩnh viễn.

Những hình ảnh sau đây như một lời nhắc nhở của quá khứ, gợi lên những đau thương mà chiến tranh đã đem lại. Sự chia cắt, nỗi đau xé lòng khi mất người mình yêu, tất cả đều khiến con người ta mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy tâm hồn lắng xuống. Hãy cùng ngắm nhìn những bức ảnh chia ly đặc biệt trong chiến tranh.

Nụ hôn tạm biệt người lính trước khi lên đường sang Hàn Quốc tháng 6/9/1960

Nụ hôn trên tàu của các anh chàng lính Mỹ trước khi chuyến đi tới Ai Cập năm 1963

Ở trong thế chiến thứ hai, tình yêu luôn là một thứ xa xỉ. Bởi lẽ, không biết rằng
mình và người yêu có thể sống với nhau trọn đời hay không. Nụ hôn giữa anh
chàng lính thủy và cô y tá tại Times Square, New York, đó là nụ hôn hạnh phúc
khi họ đang ăn mừng chiến tranh thế giới lần thứ hai đã chấm dứt.

Niềm vui sướng khi gặp lại người yêu của mình. Anh đã trở về.

Jean Moore đã quỳ xuống và hôn vào má chồng sắp cưới của mình trong ngày
chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Chiến tranh đã lấy đi đôi chân của chồng
Jean Moore, nhưng may mắn mỉm cười với họ khi cả hai còn có thể gặp lại nhau.

Người phụ nữ này không giấu nổi cảm xúc khi người mình yêu đã trở về từ thế
chiến thứ hai từ London. Bức ảnh này được chụp vào năm 1940.

Nụ hôn tạm biệt với người yêu trước khi anh lên đường, thế chiến thứ hai đã
cướp đi của họ quá nhiều. Bao gồm cả tình yêu và nước mắt.

Cái ôm tạm biệt tại sân ga Penn vào tháng 4/1943

Chào mừng anh đã bình an trở về nhà, năm 1940.

Nụ hôn tạm biệt của ba đôi lính trẻ, bức ảnh được chụp vào năm 1935.

Anh lính Mỹ đang ôm hôn cô bạn gái người Anh của mình tại Hyde Park 1945.

Những người vợ đang nói lời chào tạm biệt chồng, trước khi họ sang Ai Cập 1937.

Nước mắt là thứ không bao giờ thiếu trong mỗi cuộc chia ly, đặc biệt khi nói lời
tạm biệt với những người lính ra trận.

Tạm biệt em, trước ngày tôi ra trận. Nụ hôn xe lửa được ghi lại vào năm 1922.

Ngày chia tay đầy cảm xúc tại ga Penn, Mỹ vào tháng 4/1943.

Hãy chờ anh, em nhé!

Minh Huyền
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao