Quá ghen, người vợ bị trầm cảm, chỉ thích nói chuyện một mình
Ghen tuông là chuyện không hiếm nhưng ghen tới mức trầm cảm như cô vợ Thanh Thủy trong tập 208 Vợ chồng son thì không phải nhiều.
Vợ chồng son tập 208
Trong chương trình Vợ chồng son tập 208, cặp vợ chồng Ngô Minh Thiện, 30 tuổi và vợ Trần Lâm Thanh Thủy, 23 tuổi đã khiến nhiều người bất ngờ vì chia sẻ chuyện ghen tuông của người vợ.
Hai vợ chồng chia sẻ đã cưới nhau được 2 năm, quen nhau 1 năm rưỡi. Cả hai làm cùng cơ quan, chồng là quản lý của vợ. Người vợ nói về chuyện chẳng mấy ấn tượng ngày đầu gặp mặt, thậm chí anh chồng còn bị ghét vì là cấp trên. Nguyên nhân là bởi chị Thủy đã từng rất ấn tượng với người sếp cũ nên khi anh này mới về, cô vợ cảm thấy không được phục.
Ngày đầu cô "nhân viên" đã bị anh "quản lý" quát nạt, bắt dọn dẹp xong mới được mở máy làm việc. Cô vợ ấm ức trong lòng và vô cùng ghét người quản lý ấy.
Sau này, chính anh chồng mới phải bắt chuyện trước để bớt bị ghét. Nhưng chính cô vợ lại là người chủ động "cua" anh chồng.
Chị Thủy chia sẻ, tiếp xúc lâu, đi chơi cùng với anh Thiện mới cảm nhận được ở bên cạnh anh có cảm giác gia đình. Thế nên, lâu dần, tình bạn chuyển biến thành tình cảm yêu đương.
Tìm hiểu nhau tầm 1 năm rưỡi thì hai người quyết định đi đến kết hôn. Sau khi kết hôn, chị Thủy chia sẻ ghét nhất cái tính lề mề của chồng. Vợ có nhắc nhở làm việc gì cũng làm mãi không xong nên khiến vợ rất khó chịu.
Điều khiến cả khán phòng chú ý là cô vợ vô cùng ghen. Những ngày sinh con, ghen chồng quá mà khiến mình bị trầm cảm, hay nói chuyện một mình. Chị Thủy chia sẻ, vì chồng đi làm tới tận khuya mới về, chỉ có một mình ở nhà, vừa tủi thân vừa mệt mỏi nên vô cùng bức bách. Dù chồng có nói hết nước hết cái vợ cũng không bỏ được cái tính ghen.
Sau vì chồng động viên nhiều nên vợ cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào.
MC Hồng Vân cũng động viên chồng quan tâm tới vợ nhiều hơn nữa, để vợ cảm thấy được chia sẻ, được quan tâm hơn, cũng bớt đi tính ghen tuông để cuộc sống vợ chồng hòa thuận, vui vẻ.
Thanh Thanh (Ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
14 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước