25 điều mà một cô gái 25 tuổi cần ghi nhớ để sống thật hiên ngang, trưởng thành!
Bạn biết không, một cô gái thực sự tự lập không phải ở tuổi 18 mà là khi cô gái ấy 25 tuổi. Bởi 25 tuổi, thời nông nổi vừa qua, cũng là lúc con gái quyến rũ nhất. Nếu bạn nhìn đủ xa, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn sau đó, gần như là cùng nhịp và có liên quan chặt chẽ với những ngày tháng, những suy nghĩ của tuổi 25. Tình yêu là gì, khi ấy bạn đã hiểu. Đời người cần gì, khi ấy bạn cũng bắt đầu biết rõ. Bạn cũng đã xác định được tiếp theo sau đó bạn cần làm gì, bạn nên làm gì và cố gắng hết sức vì nó.
Này những cô gái, các bạn nhất định phải ghi nhớ 25 điều này để có thể sống một cuộc đời hoàn hảo nhất nhé!
Người ta nói 25 tuổi là lứa tuổi bản lề, khi ấy bạn đã đủ trưởng thành để biết mình không phải trung tâm của thế giới và hiểu được mục tiêu của mình là gì.
Tình yêu rất quan trọng, nhưng cuộc đời không phải chỉ có tình yêu. 25 tuổi, bạn cần dũng cảm để theo đuổi tình yêu, nhưng cũng cần đủ lí trí để buông bỏ.
Không phải ai sinh ra cũng có một ngoại hình ưng ý, nhưng nét đẹp của một cô gái không chỉ đến từ vẻ đẹp bên ngoài ấy. Chính sự gọn gàng, ngăn nắp, chỉn chu và biết đầu tư cho bản thân sẽ tạo nên nét duyên người con gái.
Có những việc nếu không thử làm bạn sẽ chẳng thể nào biết được nó có ý nghĩa như thế nào. Hãy biến cuộc sống của bạn trở nên rực rỡ hơn bằng những sở thích mới, làm quen với những con người mới...
Cuộc sống là tập hợp của những gì bất ngờ nhất, bạn không có khả năng đoán trước tương lai nhưng bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị bản thân tốt nhất để đối phó với những gì sắp xảy ra. Hãy nhớ, vận mệnh nằm trong chính bàn tay bạn.
Có những thứ bản thân bạn nghĩ nó thật đơn giản nên thường bỏ qua, mà không biết chính nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến bạn sau này. Hãy nhớ có những người chỉ nên đi ngang qua cuộc đời nhau, có những lời nói chỉ nên giấu trong lòng...
Càng trưởng thành bạn sẽ càng hiểu rõ một điều, chỉ có gia đình là luôn yêu thương bạn vô điều kiện. Nên dù có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ làm đứt mất sợi dây liên kết kì diệu đó. Bạn bè cũng vậy, chúng ta không thể sống mà thiếu những người bạn được.
Thời gian của mỗi người là như nhau, quan trọng là cách bạn sử dụng thời gian ấy như thế nào. Đừng ngồi đó và than vãn, kêu ca nữa, đứng lên và tự tìm niềm vui cho mình đi thôi, hoặc ít nhất, tìm cách góp nhặt thêm tri thức cho mình cũng được.
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Hay nhất 2sao
-
32 phút trước
-
-
1 giờ trước