Ba anh chị em Vĩnh Phúc chi tiền tỷ tổ chức đám cưới chung một ngày
Hình ảnh 3 cặp đôi cô dâu chú rể rạng rỡ trong cùng một hôn lễ đang gây sốt mạng xã hội. Theo tìm hiểu, đây là 3 anh chị em trong một nhà. Họ đã cùng tạo ra một đám cưới đặc biệt hiếm có.
Chia sẻ về đám cưới hy hữu này, chị Trang Mi (25 tuổi, ở Trưng Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) cho biết, chị cùng anh trai và em gái tổ chức hôn lễ vào tháng 10/2022.
Tuy nhiên, gần đây chị mới chia sẻ các hình ảnh này lên mạng xã hội. Chị không ngờ lại nhận về sự quan tâm lớn của mọi người.
Ba cặp đôi cô dâu chú rể đang gây sốt cộng đồng mạng (Ảnh: NVCC).
Theo chị Mi, trước đó, năm 2020, anh trai của chị - anh Đức Hải (28 tuổi) có ý định lập gia đình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, anh Hải và bạn gái chỉ đăng ký kết hôn, tổ chức buổi lễ ăn hỏi, đón dâu đơn giản.
Năm 2021, chị Trang Mi cũng muốn nên duyên cùng bạn trai. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng nên chị và bạn trai chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ với những người thân thiết đôi bên gia đình.
Năm 2022, em gái Diệu Linh (23 tuổi) của chị Mi cũng thưa chuyện trăm năm với bố mẹ. Chính vì vậy, bố mẹ chị Mi quyết định tổ chức một ngày cưới chung cho cả 3 anh chị em.
Chị Trang Mi cùng chồng trong hôn lễ (Ảnh: NVCC).
Ông Đức Quân (52 tuổi) - bố của chị Mi cho biết, gia đình đã dành thời gian 2 tháng chuẩn bị cho ngày trọng đại của các con.
"Tất cả các thủ tục về cúng lễ, ăn hỏi, đón dâu, chúng tôi đã thực hiện trước đó. Ngày 15/10/2022, chúng tôi tập trung tổ chức tiệc báo hỷ mời mọi người đến chung vui cùng cả gia đình.
Các gia đình khác thường sẽ chia ra làm 2, 3 buổi tiếp khách nhưng gia đình tôi muốn tổ chức chung một ngày cho vui. Vậy nên công tác chuẩn bị khá vất vả, nhiều đêm mất ăn mất ngủ", ông Quân nói.
Tiệc cưới được tổ chức trên mặt bằng 2 sân bóng nhân tạo (Ảnh: NVCC).
Sau 2 tuần chuẩn bị, nơi đây biến thành hôn trường lung linh ánh sáng (Ảnh: NVCC).
Gia đình ông Quân mượn 2 sân bóng nhân tạo để làm mặt bằng hôn lễ. Đơn vị tổ chức tiệc cưới phải tiến hành dựng rạp trước 2 tuần. Rạp cưới đang trang trí đèn led, hoa, đèn pha lê tạo khung cảnh lung linh, huyền ảo.
Tổng số khách mời của vợ chồng ông Quân và các cặp đôi là khoảng 2.000 người. Gia đình đã đặt 200 mâm cỗ ngồi bàn 10 để tiếp đón khách.
"Trước ngày diễn ra hôn lễ, mọi người ai cũng lo lắng vì quy mô đám cưới lớn, khách mời đông. Tiệc cưới tổ chức ngoài trời nên phụ thuộc vào yếu tố thời tiết. Cỗ bàn đã đặt mà thời tiết xấu, khách không đến dự thì coi như mất vui.
May mắn hôm đó, tiết trời mát mẻ, buổi chiều khách đến đông đủ. Ai cũng trầm trồ trước quy mô của đám cưới", chị Mi nhớ lại.
Ngày diễn ra tiệc chính, thời tiết mát mẻ dễ chịu (Ảnh: NVCC).
Tại đám cưới đặc biệt này, để tránh nhầm lẫn, chị Mi cùng các anh chị em của mình đã thuê 3 MC (người dẫn chương trình). Mỗi MC phụ trách một cặp cô dâu chú rể. Họ lần lượt mời từng cặp đôi lên sân khấu.
Sau khi các cô dâu, chú rể đã có mặt, họ mới tiếp tục mời vợ chồng ông Quân cùng các thông gia lên thực hiện các nghi thức của lễ kết hôn.
Nhìn các con rạng rỡ hạnh phúc trong khung cảnh đám cưới hoành tráng cùng hàng nghìn khách mời, vợ chồng ông Quân vô cùng vui mừng vì đã đem đến cho các con một ngày vui ý nghĩa.
Vợ chồng ông Quân chụp ảnh cùng các con và thông gia (Ảnh: NVCC).
Theo chị Mi, khi chia sẻ hình ảnh đám cưới đặc biệt này lên mạng xã hội, chị nhận được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người. Tuy nhiên, chị thấy có không ít câu hỏi thắc mắc về chuyện nhận phong bì cưới.
Chị Mi cho biết, gia đình chị chỉ đặt một hòm tiền mừng và mọi người mừng như bình thường. Mặc dù tổ chức tiệc cưới cùng một ngày cho 3 anh em nhưng bố mẹ chị không quan trọng chuyện quà mừng bao nhiêu, bởi điều cốt yếu họ muốn đem đến cho các con niềm hạnh phúc.
Gia đình chị Mi gồm bố mẹ chị Mi, 5 anh chị em cùng 1 nàng dâu và 2 chàng rể (Ảnh: NVCC).
Sau đám cưới, 3 anh chị em chị Mi không ai nhận lại quà mừng của mình mà đều để lại hết cho bố mẹ để chi trả các chi phí đám cưới.
Cũng theo chị Mi, chi phí tổ chức đám cưới này lên đến tiền tỷ bởi quy mô lớn, số lượng khách mời đông. Nhiều vị khách khi đến dự đều cho rằng đám cưới của gia đình chị Mi hoành tráng và lớn nhất Vĩnh Phúc từ trước đến nay.
Theo Dân Trí
-
4 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
9 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
12 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
22 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
23 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
3 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước